Chồng tôi ly hôn vợ cũ đã 6 năm rồi. Họ sống với nhau chỉ 1 năm và có một đứa con chung. Sau khi chia tay nhau thì vợ cũ mang con về quê ngoại sống, thi thoảng chồng tôi lái xe về thăm con hoặc ai đó đón con bé về nội.
Ly hôn xong chồng tôi với vợ cũ gần như thành người xa lạ. Họ chẳng bao giờ nói chuyện gì ngoài hỏi thăm con cái. Chồng tôi tập trung vào cửa hàng kinh doanh riêng, mãi đến năm 37 tuổi mới gặp tôi và rung động thêm lần nữa.
Người ta liên tục xì xào chê bai rằng chồng tôi vừa già vừa xấu, dù ngoại hình của anh không hề tệ đến vậy. Gia đình tôi ban đầu cũng phản đối không cho cưới, vì bố mẹ tôi không tin tưởng gả con gái cho một người đã đổ vỡ hôn nhân, lại còn có con riêng và quá khứ phức tạp nữa. Tuy nhiên chồng tôi đã cố gắng rất nhiều để thuyết phục họ, chứng minh khả năng kinh tế vững chắc và tình cảm dành cho tôi là thật lòng.
Mấy tháng trắc trở rồi cũng qua, tôi chính thức được anh rước về làm vợ. Nhà anh chỉ còn mỗi mẹ thôi, 2 chị gái lập gia đình ở xa cả rồi nên tôi không phải chịu nhiều áp lực. Cuộc sống mới ở nhà chồng rất đơn giản, ban ngày 2 vợ chồng đi làm, tối về cơm nước với mẹ xong đi chơi đi cà phê. Tiền nong trong nhà do tôi giữ, mỗi tháng biếu mẹ chồng vài triệu phụng dưỡng, còn lại thích tiêu gì thì tiêu, chồng không bao giờ hạch sách.
Cưới được 2 tháng thì tôi có bầu. Chồng tôi rất chiều chuộng vợ, không tiếc cho tôi bất kỳ thứ gì cả. Thích ăn gì muốn gì chồng đều đáp ứng hết, còn đưa tôi đi du lịch đều đặn mỗi tháng 1 lần. Mẹ chồng không quá nhiệt tình nhưng cũng tốt với tôi, biết con dâu bụng mang dạ chửa nên nhiều việc bà cũng hỗ trợ làm giúp, không to tiếng quát mắng cái gì.
![me-chong-nang-dau3-1739257162803898737172-1739273513600-173927351382288774264.jpg](https://afamilycdn.com/150157425591193600/2025/2/11/me-chong-nang-dau3-1739257162803898737172-1739273513600-173927351382288774264.jpg)
Càng về cuối thai kỳ thì tôi càng mệt mỏi và hay buồn ngủ. Có lẽ vì thế nên mối quan hệ giữa tôi với mẹ chồng bắt đầu nảy sinh nhiều vấn đề. Bình thường việc nhà tôi vẫn làm đều đặn, nhưng giờ bụng to không tiện di chuyển mang vác nên mẹ chồng gần như phải làm hết.
Nhìn mẹ chồng hơn 60 tuổi rồi mà mỗi ngày vẫn hì hục xách giỏ quần áo to nặng lên sân thượng, chợ búa nấu nướng ngày 2 bữa, tôi thấy ngại nên bảo mẹ thuê giúp việc, song bà tiếc tiền không cho thuê và cứ tự làm mọi thứ một mình. Cơ mà làm xong mệt bà lại đi than phiền với hàng xóm, kết cục gần đây tôi nghe phong phanh người khác nói xấu mình là đứa con dâu lười biếng, chỉ ở nhà ăn không ngồi rỗi cho mẹ chồng hầu.
Tôi không biết mở lời tâm sự với mẹ chồng như nào nên cứ im lặng, khiến cho mẹ con mỗi ngày đụng mặt nhau lại thấy sượng sùng. Chúng tôi không có điểm chung nào cả, lối sống của mẹ chồng cũng có quá nhiều khác biệt với tôi. Vậy là sau 9 tháng chung sống, tôi dần cảm nhận được rõ hơn thế nào là sợi dây mong manh giữa mẹ chồng với nàng dâu. 2 đầu dây để nguyên yên bình thì chẳng sao, nhưng một đầu rung lên hoặc người ngoài gảy nhẹ vào là sợi dây chẳng còn thẳng thớm nữa, đôi khi còn căng đến nỗi muốn đứt luôn.
Tôi vẫn cố cân bằng những rạn nứt nho nhỏ để không khí gia đình được êm ấm. Tuy nhiên đến hôm nay thì sức chịu đựng của tôi không còn nữa, và bỗng dưng tôi nhận ra vị trí thật của mình trong ngôi nhà lạnh lẽo này.
Con gái 4 tuổi đứng khóc giữa trời mưa lạnh, tôi xót nghẹn lòng khi phát hiện lời nói dối của mẹ chồng
Từ lúc quen chồng đến bây giờ tôi chưa từng gặp gỡ con gái riêng của anh ấy, chỉ nhìn thấy con bé qua ảnh thôi. Giờ nó lớn hơn rồi, bận rộn đi học rồi nên cũng không vượt đường xa về nhà nội thăm mẹ chồng tôi nữa. Nghe nói chị vợ cũ cũng chẳng mặn mà với việc giữ liên lạc cùng mẹ chồng tôi, thế nên tôi mới về làm dâu thoải mái như này.
Cơ mà trời yên bể lặng mãi sao được. Đùng cái sáng nay đang ngủ thì tôi bị mẹ chồng khua dậy, bà lục tìm vali bảo tôi xếp ít đồ vào đó rồi chuyển ra khách sạn thuê ở tạm 1 hôm. Tôi ngơ ngác không hiểu gì cả, bụng đói vừa buồn nôn vừa mệt, ngồi trên giường cố gặng hỏi tại sao mẹ chồng lại bắt đi gấp thế. Trời thì rét căm căm, chó mèo còn không muốn thò đầu ra ngoài nói gì người.
Tôi dây dưa không chịu bỏ quần áo vào vali nên mẹ chồng gắt gỏng ra mặt. Bà có vẻ không muốn giải thích, nhưng tôi buộc phải nghe lý do mới chịu được. Cuối cùng mẹ chồng cũng miễn cưỡng nói hôm nay cái Bống con gái riêng của chồng tôi về chơi, thế nên bà không muốn nó đụng mặt mẹ kế.
Vâng, người mẹ kế ấy chính là tôi chứ ai! Tôi có phải đứa xấu xa kinh khủng đâu mà mẹ chồng phải tiễn tôi đi trước khi rước cháu nội về cơ chứ?!? Nếu bà muốn tránh chuyện nhạy cảm thì có thể nói khéo với tôi để tôi về ngoại chơi, chứ ai lại đùng đùng ép con dâu xách đồ ra khách sạn, làm vậy khác gì đuổi cổ tôi đi một cách không chính đáng! Chưa kể tôi đang mang bầu tháng gần cuối, cơ thể nặng nề gần 80kg, chân tay sưng phù khó đi lại nên mới phải nghỉ việc sớm nằm một chỗ chờ đẻ.
Quá uất ức nên tôi cứ nằm đó bảo đợi chồng về. Ai ngờ lát sau anh ấy hộc tốc chạy lên phòng xếp đồ hộ tôi, rồi bảo đã đặt phòng khách sạn 4 sao có dịch vụ mát xa cho tôi nghỉ qua đêm nay rồi. Tôi nhìn chồng đầy tủi hờn mà anh né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt vợ. Đi ngang qua bếp thấy mẹ chồng đang chuẩn bị cả đống món ăn ngon. Trên đường ra khách sạn thì chồng cứ ngại ngùng giải thích rằng đã lâu con gái không về chơi nên anh không muốn nó sốc khi biết bố có vợ mới.
Thì ra tôi mãi vẫn chỉ là người ngoài, người thừa trong gia đình đó nên họ mới đối xử thiếu tôn trọng với tôi như vậy...