Mẹ chồng tôi qua đời 5 năm rồi. Từ đó, bố chồng sống một mình ở quê, kiên quyết không chịu đến thành phố sống cùng vợ chồng tôi. Chồng tôi khuyên cỡ nào, ông cũng không đi. Ông bảo ở quê quen rồi, không khí trong lành, thoáng đãng. Đến thành phố, nhà cửa san sát, ồn ào khói bụi ông không chịu được.

Năm ngoái, ông bị té lúc làm vườn nhưng đến chiều mới được một người hàng xóm phát hiện và đưa đi bệnh viện giúp. Khi chúng tôi đến viện thì ông phải phẫu thuật vì vết thương nặng quá. Nếu chiều đó, người hàng xóm không sang mượn đồ, không phát hiện ông ngã nằm ngoài vườn thì chúng tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Khi bố xuất viện, chồng tôi lại đề nghị ông đến ở cùng nhưng ông vẫn không đi. Chúng tôi đành thuê người giúp việc để dọn dẹp, nấu nướng và trông chừng ông. 

Thông qua trung tâm giới thiệu việc làm, chúng tôi đã nhận cô Mi vào làm. Cô ấy hơn 40 tuổi nhưng ăn nói, ăn mặc đều rất trẻ trung, nhanh nhẹn. Nhìn cách cô ấy nấu ăn, chăm bố cẩn thận, vợ chồng tôi rất yên tâm.

nhin-nguoi-hang-xom-cap-cuu-trong-benh-vien-toi-han-chong-chi-muon-bo-nha-di-cang-xa-cang-tot-1734119679-57-width780height538-1745540777864655862169.jpg

Ảnh minh họa

Dạo gần đây, cô Mi thường xuyên khoe hoa, quà lên trang facebook cá nhân. Tâm trạng cô ấy rất vui vẻ, còn khoe đã tìm được bến đỗ bình yên cho phần đời còn lại. Tôi cứ nghĩ đơn giản là cô ấy có người yêu mới.

Cho đến khi thấy một tấm ảnh chụp bàn tay người tặng quà, tôi mới hốt hoảng. Đó là bàn tay của bố chồng tôi với đặc điểm đặc trưng là bị mất một ngón út ở bàn tay trái (do tai nạn lao động khi ông còn trẻ).

Tôi đưa chồng xem. Anh ấy cũng sững người. Hèn chi dạo gần đây, bố thường xuyên gọi điện hỏi xin tiền. Ông lấy lý do cần tiền mua thuốc uống, cần tiền mua thứ này thứ kia. Chồng tôi chỉ còn mỗi bố nên ông xin gì, anh cũng cho ngay mà không suy nghĩ. Hóa ra, ông dùng tiền đó để mua hoa, mua quà tặng cô giúp việc.

Ngay hôm đó, vợ chồng tôi về quê để làm cho rõ mọi chuyện.

Bố chồng thừa nhận có tình cảm với cô Mi. Cô ấy cũng thừa nhận có tình cảm với bố chồng tôi. Họ yêu nhau thật lòng, mong muốn được bù đắp những thiệt thòi, khổ sở cho nhau nên hi vọng chúng tôi chấp nhận tình yêu của họ.

Chồng tôi cay cú bảo không đồng tình. Anh không cho phép bố lấy người phụ nữ khác, sống trong căn nhà mẹ từng sống. Bố chồng thở dài, nói rằng sẽ chuyển ra ngoài sống với cô Mi.

Nhưng tôi thì nghĩ khác. Mẹ mất cũng mất rồi, bố vẫn cần người bầu bạn lúc tuổi già. Giờ ông lớn tuổi rồi, chuyển ra ngoài thì sống làm sao? Nên khuyên chồng tôi như thế nào đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022