Vợ chồng tôi lấy nhau đã 3 năm và tôi ngày càng không chịu nổi tính khí khó ưa của chồng. Anh không dính vào các tệ nạn xã hội hay hút thuốc, nhưng chỉ thích làm theo ý mình, không nghe ai phân tích.

Đợt rồi, anh đầu tư cổ phiếu và vay mượn tứ tung, sau đó có chút lãi thì tính làm lớn và bị thua. Hiện tại, người ta tới nhà đòi nợ rất nhiều và chồng luôn núp sau lưng tôi, bảo tôi ra giải quyết hộ. Tôi thực sự bế tắc vì biết lấy đâu ra tiền mà trả nợ người ta, đầu óc luôn căng thẳng vì các chủ nợ làm phiền. Tôi không biết mình phải làm gì nữa? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!

Theo Ngôi sao

photo-1-16147655456441614577544.jpgTái mặt nghe mẹ chồng tuyên bố 'có lòng không bằng có tiền', nhưng tình huống bất ngờ xảy ra ngay sau đó lại giúp cô 'nâng tầm" trong mắt bà

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022