Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng người chị ruột thịt cùng chung dòng máu với chồng tôi, người lúc nào cũng ra vẻ sống mẫu mực và tinh tế, lại có thể đối xử tệ với em dâu như vậy. Chuyện bắt đầu từ hồi cuối năm ngoái, chị chồng tôi quyết định nghỉ làm văn phòng và vay mượn mọi người trong nhà một khoản để mở spa.

Tôi có một căn nhà cũ bỏ trống từ hồi năm ngoái. Nhà ấy do bố mẹ cho tôi trước khi cưới, vốn dĩ tôi cho một cửa hàng thời trang thuê gần 5 năm. Sau họ thua lỗ nên trả nhà, tôi để không bao lâu không có khách hỏi thuê.

Thấy chị chồng kiếm mặt bằng nên tôi chủ động gợi ý xem chị có muốn thuê lại căn 4 tầng mặt phố kia không. Trước căn ấy có giá hơn 40 triệu, nhưng chị chồng xin bớt còn 10 triệu/tháng, tôi cũng thoải mái đồng ý vì nghĩ người trong nhà với nhau không cần tính toán gì.

Tôi còn không lấy tiền cọc, không yêu cầu hợp đồng dài hạn vì tin tưởng chị chồng. Chị ấy chỉ đưa trước 3 tháng tiền nhà thôi. Cả nhà chồng đều vui vẻ khi dự định khởi nghiệp của chị được tôi giúp đỡ. Tôi còn nhờ bạn làm thiết kế hỗ trợ chị sửa sang spa, trong 2 tuần đã xong hết tất cả để khai trương đón khách.

Do nằm ở vị trí tốt nên spa của chị chồng rất đông khách. Tôi thấy chị khoe ảnh spa ngày nào cũng đông, thu nhập có vẻ ổn. Thế nhưng bình yên được 4 tháng thì đùng cái chị chồng tuyên bố trả nhà. Chị nói lý do là "không hợp phong thủy".

base64-17473786694501909460069-1747386895035-1747386895201862769766.jpeg

Tôi khá bất ngờ nhưng cũng không khó chịu gì cả. Chị ấy không muốn thuê nữa thì tôi ép sao được. Thế nhưng chị chồng dọn dẹp mọi thứ rất nhanh, chỉ mới 4 ngày đã thấy mẹ chồng bảo chị ấy làm xong spa mới.

Tôi đến nhà cũ để kiểm tra tình trạng sau khi chị chồng dọn đi. Vừa mở cửa ra tôi sốc nặng. Cả căn nhà ngập ngụa trong rác – từ chai lọ hóa chất spa đến đồ ăn thừa mốc meo. Tường bị khoan lỗ chỗ, sàn gỗ trầy xước vì đồ đạc kéo lê. Đáng sợ nhất là hệ thống điện nước bị phá hoại có chủ đích: ống nước bị vặn lỏng gây rò rỉ, dây điện bị cắt đứt ngầm lung tung hở cả đầu điện trên tường!

Tôi chụp cho chồng xem cảnh tượng kinh khủng ấy, anh chỉ thở dài không biết nói gì. Tôi gọi cho chị chồng để hỏi rõ tại sao lại phá tung nhà lên như thế nhưng chị không bắt máy. Cảm giác vừa ức vừa bất lực, tôi liền quay về nói chuyện với mẹ chồng.

Bà tỏ ra rất sốc khi biết việc con gái vừa làm. Tôi là em dâu, không phải em gái ruột, nhưng tôi đã hết lòng giúp đỡ chị chồng lúc quan trọng. Làm gì có ai cho chị ấy thuê nhà mặt phố với giá rẻ như cho vậy, lại còn giúp sửa sang đẹp đẽ long lanh nữa. Vậy mà chưa được bao lâu chị ấy đã trở mặt với tôi, còn hoàn trả căn nhà với hiện trạng tan hoang như bị đập phá.

Rồi vô tình tôi thấy chị chồng đăng ảnh khai trương spa mới lên mạng, có một dòng bình luận đập vào mắt khiến tôi nhận ra lý do bị chị chồng cư xử phũ phàng. Người này chắc là bạn của chị chồng, anh ấy chúc chị khai trương hồng phát, đồng thời khoe luôn thông tin bất ngờ rằng: "Bà phải cảm ơn tôi đấy nhé, may mà mẹ tôi thừa nhà nên mới cho thuê giá rẻ vậy nha". À thì ra có người còn dửng dưng với tiền hơn tôi, cho thuê mặt bằng rẻ hơn 10 triệu cơ đấy!

Ai từng trải qua chuyện tương tự cho tôi xin lời khuyên với. Tôi nên bắt chị chồng đền bù sửa chữa hay im lặng cho qua để giữ hòa khí gia đình?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022