Có nhà ai suốt 8 năm cưới nhau mà mẹ chồng - con dâu chung một phe, còn chồng với bố chồng một phe như gia đình chị gái tôi không nhỉ?
Ngược đời như thế là vì anh rể tôi với bố của anh ấy có tật trăng hoa, từ lúc chưa cưới vợ tới khi con cháu đề huề rồi vẫn có gái lạ bên ngoài đến kiện cáo đánh ghen liên tục. Mẹ chồng của chị tôi rất hiền nên bà toàn bị bắt nạt, hết chồng con cho đến đám tiểu tam trơ trẽn bên ngoài đòi đè đầu cưỡi cổ chính thất, khiến bà ấy mắc bệnh đau đầu kinh niên chữa khắp nơi không khỏi.
Lúc đang yêu và tìm hiểu anh rể, chị tôi có nghe phong phanh chuyện "tình trường khét lẹt" của bố chồng tương lai. Thế nhưng chính mẹ tôi khuyên chị là lấy chồng chứ không phải lấy gia đình anh ấy, nên chỉ cần quan tâm xem con rể có đối xử tốt hay không thôi. Chị tôi nghe lời mẹ nên đồng ý cưới. Lấy xong rồi mới phát hiện ra anh rể thích trêu hoa ghẹo nguyệt y hệt như ông cụ thân sinh.
Được cái chị tôi không phải người nóng nảy nông cạn. Lần đầu bắt được tận tay chồng nhắn tin rủ gái lạ đi chơi, chị tôi đã tìm gặp em gái kia và nói chuyện rất nhẹ nhàng. Thế là cô gái ấy cùng với chị tôi lập mưu lừa anh rể, gạ anh mua cho chiếc túi hàng hiệu, dây chuyền vàng cùng mấy vé nghỉ dưỡng resort hạng sang. Chị tôi cầm mỗi chiếc túi về, còn dây chuyền với vé du lịch chị tặng lại bé kia coi như quà cảm ơn. Anh rể tôi chẳng "xơ múi" được gì, còn chưng hửng tức giận khi bị "sugarbaby" chặn liên lạc mất tích.
Thấy cái túi vợ dùng quen quen nên anh rể mới sinh nghi. Mẫu túi ấy là phiên bản giới hạn, hóa đơn mua hàng chính anh còn giữ trong tay. Đến khi biết túi vợ dùng chính là cái mình mua tặng "bé đường" làm quà ra mắt, anh rể biết chuyện "ăn vụng" đã bại lộ nên im lặng ngoan ngoãn ở nhà.
Được một thời gian an phận thì anh rể lại tắt mắt khi cùng chị tôi đến dự tiệc cưới họ hàng. Anh rể bị "hớp hồn" bởi một single mom 32 tuổi, ngồi ăn tiệc ở bàn kế bên. Và sau đó diễn biến như nào thì chẳng cần phải đoán, tôi biết trước kết cục anh rể lại bị vợ dạy một bài học ra trò.
Chị tôi vừa cao tay trị chồng lại vừa khéo léo không làm gia đình chồng mất thể diện nên mẹ chồng quý chị ấy lắm. Anh rể tôi cũng bảo nể phục vợ nhưng cái tật mê gái khi ra đường thì vẫn không bỏ nổi. Chẳng qua chị tôi chưa bắt quả tang anh vào nhà nghỉ với ai thôi, chứ còn tán tỉnh nọ kia thì anh rể cũng lén sau lưng chị đầy lần rồi.
Hôm nay cả nhà tôi đang ăn cơm tối thì thấy chị lái xe về, mắt đỏ ngầu sưng húp. Hỏi làm sao thì chị bảo chồng chị sắp thành chồng người khác rồi. Bố mẹ tôi choáng đến nỗi rớt cả bát đũa, đùng đùng lên đòi gọi điện bắt con rể sang nói rõ đầu đuôi. Chị tôi cản lại mãi mới được, xong chị kể lại câu chuyện ly kỳ như phim mới xảy ra chiều nay.
Nhân vật chính ở đây là một cô gái xem tarot ở quán cà phê, chẳng quen biết bất kỳ ai trong gia đình chúng tôi. Thế nhưng nhờ cô gái ấy mà 2 nhân vật phụ là chị tôi và mẹ chồng chị ấy phát hiện ra bí mật tày đình. Đó là anh rể cặp kè với một em bé sinh năm 2002, gọi chú cháu ngọt xớt, thậm chí anh rể còn về quê bé đó ra mắt hỏi cưới rồi cơ!
Drama bắt đầu khi chị tôi và mẹ chồng tạt vào một quán cà phê sau khi rủ nhau đi mua trang sức nhân ngày vía Thần tài. Thấy tiệm vàng nào cũng đông nên họ vào thẳng trung tâm thương mại để mua kim cương. Chị gái tôi rất giỏi giang, thu nhập mỗi tháng gần trăm triệu, thích cái gì toàn tự mua cái đó chứ cũng chẳng cần phụ thuộc vào ai. Đó cũng là một trong những lý do khiến anh rể không dám ly hôn với chị. Vợ vừa giàu vừa đỉnh như thế thì khác gì kho báu trong nhà đâu. Đố anh rể dám bỏ được chị ấy.
Quay lại chỗ quán cà phê, lúc ấy chị tôi và mẹ chồng đang ngắm lại chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương mà chị mua tặng anh rể. Trông cái nhẫn toát ra vẻ phú quý vô cùng, chứng minh là chị tôi yêu chồng hết mực. Xong, 2 mẹ con chị ấy đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì tự dưng nghe thấy bàn bên có tiếng đám đông phát ra ồn ào.
Một cô gái trẻ xinh đẹp đang mở livestream xem bài tarot. Chị tôi cũng biết bộ môn ấy nên ngó nghiêng sang hóng chuyện. Ai dè vừa thò đầu qua thì chị tôi đứng hình khi cô gái kia đọc câu bình luận từ khách trên livestream.
Chị dâu kéo cả họ lên "ăn vạ" nhà chồng rồi để lại chiếc phong bì đáp lễ, vừa mở ra xem mẹ tôi phải đi cấp cứu
Vị khách viết rõ ngày tháng năm sinh, tên tuổi, địa chỉ của bạn trai và nhờ chủ phòng livestream xem hộ ngày đẹp để tổ chức đám hỏi. Vị khách mới được bạn trai cầu hôn nên rất vui, khiến vô số người chúc mừng họ trên sóng trực tiếp.
Cả chị tôi lẫn mẹ chồng đều đơ ra vì thấy thông tin của bạn trai vị khách xem tarot kia giống hệt anh rể. Anh mang họ Lều nên không phổ biến lắm, tên cũng độc lạ nên khó nhầm với người khác. Vợ con còn sờ sờ ra đấy, không sứt mẻ gì, thế mà anh rể lại ngang nhiên đi cầu hôn con gái nhà khác!
Chị tôi bình tĩnh ra bàn tarot nhờ chủ phòng xem cho mình. Thấy chị đặt món tiền lớn lên bàn nên cô gái kia mừng rỡ nhận lời luôn, gạt hết khách đang xem dở. Rồi chị tôi ung dung đưa thông tin anh rể ra, trùng khớp 100% với vị khách trẻ lúc nãy, nhờ chủ phòng xem thử liệu có phải chồng chị đang ngoại tình "cắm sừng" vợ hay không.
Thế là cả phòng live bùng nổ, cả nghìn người xem tranh cãi xôn xao khi phát hiện 2 khách nữ "chung chồng". Chị tôi đã kịp nhớ tên tài khoản của cô bé 2002 kia, vào kênh đó xem thì hiện lên một loạt video quay hình kiểu "trẻ trâu", hiệu ứng lóa mắt chóng mặt nhưng vẫn nhận ra vài đoạn có xuất hiện anh rể. Chị nhờ mẹ chồng lưu hết lại bằng chứng, sau đó đi về kệ cho phòng live của cô gái lạ kia nhốn nháo cả lên.
Chưa bao giờ chị tôi nghĩ có ngày bắt tại trận chồng với "tiểu tam" qua một người xa lạ kiểu như thế. Đúng là hay không bằng hên, bây giờ chắc cô bé 2002 kia đang sốt vó nghĩ cách lấp liếm cùng với anh rể rồi. Ai đời tiểu tam với chính thất đụng nhau ngay trước bàn dân thiên hạ vậy không! Chẳng biết anh rể tôi lén lút phản bội vợ từ lúc nào, mặn nồng đến đâu mà dám mạnh mồm đòi làm con rể nhà người khác thế nhỉ?