Suốt 4 năm qua, vợ chồng con trai tôi phải tốn rất nhiều tiền để tìm kiếm đứa con. Nguyên nhân là do sức khỏe sinh sản của con trai tôi gặp vấn đề. Lo sợ con dâu chán nản bỏ chồng nên tôi luôn đối xử nhẹ nhàng tử tế với con.

Mỗi khi con trai đi chữa bệnh, trong người không có tiền, tôi cũng phải đi vay để hỗ trợ con. Lỗi ở con trai, tôi không thể để con dâu gánh chịu hết tổn thất kinh tế và tinh thần được.

Ngày con dâu thông báo đã có bầu, tôi hạnh phúc vô cùng, cuối cùng vợ chồng tôi đã có cháu nội. Những ngày mang thai, con dâu nghỉ làm, ở nhà rất cẩn thận, tôi cũng chăm sóc con kỹ càng. Suốt 3 tháng con dâu ở cữ, tôi không cho con động vào việc gì, hằng ngày con chỉ bế bé và chăm lo cho bản thân, còn những việc khác đã có tôi lo hết.

Hiện tại, cháu tôi được 1 tuổi, con dâu đi làm hơn tháng nay và tôi đảm nhận việc trông nom cháu. Chiều nào 2 bà cháu tôi cũng ra công viên đi dạo và tập thể dục với mấy bà bạn trong khu phố.

Mỗi khi nhìn thấy cháu tôi, 1 bà bạn luôn miệng phàn nàn nhìn chẳng có nét nào giống họ nội và nhắc tôi nên đi làm xét nghiệm ADN. Bà ấy nói nhiều khiến tôi khó chịu và giấu con cái làm xét nghiệm ADN bà cháu.

70-1746675333294477068009-1746877954571-17468779553752012698199-1746879730128-17468797352611091927098.jpg

Ảnh minh họa

Ngày nhận được kết quả, tôi bàng hoàng khi biết bà bạn kia đã nhận xét đúng. Vậy mà bao lâu nay tôi vẫn bức xúc và cãi nhau tay đôi với bà ấy. Bây giờ có kết quả rõ ràng, đứa bé không phải cháu nội của tôi.

Suốt 1 tuần, tôi buồn bã và ăn không ngon ngủ không yên khi biết đó không phải cháu ruột. Đến khi bình tĩnh trở lại, tôi nghĩ theo chiều hướng ngược lại. Nếu tôi đối xử tệ với con cháu thì mọi người sẽ bỏ mẹ con tôi đi và con trai sẽ mất tất cả.

Nếu tôi đối xử tốt với con dâu và cháu thì con cháu sẽ hiếu thảo, chăm sóc tốt tôi về già. Với lại không có con là do lỗi của con trai tôi, 2 vợ chồng con phải xin tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng, trải qua nhiều đau đớn cấy ghép, mới có được em bé. Tôi phải sống bao dung độ lượng thì tương lai mới sáng sủa được.

Khi đầu óc tôi được thông suốt, tôi quyết định tặng quà cho các con là ngôi nhà. Thế nhưng con dâu nói tôi còn trẻ khỏe, chưa cần phải sang tên sổ đỏ sớm làm gì. Khi nào tôi già yếu rồi cho tài sản các con cũng chưa muộn. Tôi rất bất ngờ khi con dâu từ chối nhận tài sản. Tôi phải làm sao đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022