Bố chồng tôi trước đây là dân xây dựng. Ông nhận thầu những công trình lớn nên phải đi đây đó khắp nơi. Tuy không có thời gian cho gia đình nhưng ông lại đem tiền về rất nhiều. Mẹ chồng chỉ ở nhà nội trợ, lo cho 3 đứa con học hành.

Chồng tôi là con út, được cưng chiều nhất nhà. Sau khi mẹ chồng sinh chồng tôi xong thì bố chồng không đi làm ăn xa nữa. Ông chỉ nhận những công trình trong tỉnh.

Tôi về làm dâu được mấy năm nay. Tôi thấy tình cảm bố mẹ chồng khá tốt. Ông bà không cãi nhau những chuyện vặt vãnh. Thỉnh thoảng, họ cũng xảy ra tranh cãi vì bất đồng quan điểm nhưng cũng làm hòa rất nhanh.

Bố mẹ chồng tôi có tư tưởng rất tiến bộ. 3 đứa con lập gia đình, ông bà đều cho đất, cho tiền xây nhà riêng. Chỉ còn mảnh đất, căn nhà từ đường rộng rãi là chưa lập di chúc chia cho ai. Chồng tôi từng bảo, mảnh đất ấy, nếu phân lô tách thửa cũng phải được 5 lô đất, bán với giá chục tỷ chứ không ít.

g-girl-checking-social-media-lying-sofa-living-room-concept7861-1906-1747291194305546818707-1747382828556-1747382829285826382072-1747397873766-17473978738881349974703.jpg

Ảnh minh họa

Tuần trước, bố chồng gọi các con về để chia tài sản. Ông nói đã già rồi, đã đến lúc phân chia rõ ràng đất đai để các con còn hòa thuận sống với nhau.

Nhưng khi ông đọc di chúc, cả nhà đều kinh ngạc khi nghe một cái tên lạ hoắc. Anh cả sẽ nhận phần đất có nhà ở để sau này làm nhà từ đường, thờ cúng. 3 người còn lại thì mỗi người nhận một thửa đất có diện tích bằng nhau. Mẹ chồng tôi cũng bất ngờ vì khi bàn bạc với bà, ông không hề nói đến cái tên này.

Bố chồng đưa cho cả nhà xem một tờ giấy xét nghiệm ADN, người con trai có tên trong di chúc là con riêng của ông. Người ấy lớn hơn chồng tôi một tuổi. Trong lúc đi làm công trình xa, bố chồng yếu lòng nên có qua lại với một người phụ nữ. Không ngờ người ấy lại có bầu. Ông cũng mới biết đến đứa con riêng cách đây một năm thôi.

Mẹ chồng tôi biết chuyện thì loạng choạng té ngã. Tôi và chị dâu dìu bà vào phòng nghỉ ngơi, khuyên can hết lời. Mẹ chồng bị sốc, cứ nằm quay lưng vào tường, vai run lên vì khóc.

Từ lúc bố chồng công khai con riêng, gia đình xáo xào không yên. Ai cũng trách ông quá đáng, sống tệ. Anh chồng còn tuyên bố sẽ không ký di chúc, không chia tài sản cho con riêng của bố. Nhưng tôi nghĩ, ông cũng có nỗi khổ tâm riêng. Và nếu xét theo đúng luật thì con riêng của bố vẫn sẽ được nhận tài sản.

Giờ gia đình rối như canh hẹ. Mẹ chồng suy nghĩ nhiều nên mất ăn mất ngủ, người gầy sọp đi. Bố chồng thì khăng khăng đòi chia đất cho con riêng. Phải làm sao để giải quyết êm xuôi mọi chuyện đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022