benhnhanc20250316145645-1742120915574-17421209159001067851446.jpg

Anh Đ.Đ.C vẫn đang được truyền nước và theo dõi thêm một số chỉ số.

Trao đổi với chúng tôi sau trận “thập tử nhất sinh”, anh Đ.Đ.C (hộ khẩu thường trú tại xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội), cho biết: Anh trai tôi bị u dạ dày, được người quen giới thiệu có thầy lang T. (gia truyền) ở thôn Lê Lợi, xã Hợp Thành, huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc) có thể chữa khỏi nên đã tìm đến cắt thuốc về uống.

Trong lần cắt thứ nhất, thầy lang cắt cho anh tôi 10 ngày thuốc, sau đó đến khám lại để cắt đợt mới. Uống hết đợt đầu, anh trai rủ tôi đi cùng để khám xem sức khỏe có vấn đề gì không. Vì trước đó, thầy lang này nói tương đối chính xác bệnh của anh trai tôi so với những gì đã khám tại bệnh viện nên khi thầy lang bảo tôi bị tắc dây thần kinh tiền đình và gan sần, tôi đã đồng ý cắt thuốc về uống với giá 1.350.000 đồng/10 ngày, còn của anh trai tôi là 1.650.000 đồng. - anh Đ.Đ.C

Anh Đ.A.D sau khi uống thuốc đợt 2 được 2-3 ngày (cộng cả đợt 1 là 12-13 ngày) thì bắt đầu thấy bụng căng cứng, khó chịu. Vợ anh Đ.A.D gọi điện thông báo với thầy lang về các biểu hiện khác thường của anh D. thì được trả lời là không sao, đó chỉ là sốt siêu vi thôi nên vẫn tiếp tục dùng thuốc.

Đến ngày thứ 20, anh tôi không chịu được nữa nên đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, sau đó được chuyển tới Trung tâm Ung bướu của Bệnh viện để phẫu thuật u dạ dày. Sau 20 ngày nằm viện, hiện, sức khỏe của anh trai tôi đã ổn định, chỉ còn đau phần vết mổ. - anh Đ.Đ.C

Về phía anh C., uống thuốc đến ngày thứ 8 thì anh thấy người khó chịu, buồn nôn, chóng mặt, sốt nhưng vẫn tiếp tục dùng thuốc đến ngày thứ 10 thì bụng đau dữ dội, chướng căng và cũng được gia đình đưa đi cấp cứu (ngày 5-3).

thuoc-nam20250316150559-1742120916725-17421209168481944855297.jpg
thuocbenhnhancdung20250316150614-1742120917641-1742120918002401835153.jpg

Loại thuốc mà hai anh em anh C. đã sử dụng.

Tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, anh C. được chẩn đoán theo dõi ngộ độc thuốc nam, theo dõi viêm tụy cấp, viêm túi mật. Các bác sĩ đã lấy ra từ ổ bụng của anh C ra 1,2 lít dịch. Ban đầu, dịch có màu đen như nước cống (trong khi người bình thường sẽ không có, còn người nào có thì thường là màu vàng), sau đó là màu đỏ nâu.

Bác sĩ Phạm Vũ Hậu, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, cho biết: Bệnh nhân C. nhập viện trong tình trạng nguy kịch, với các triệu chứng: khó thở, nôn nhiều, sốt cao liên tục, vàng da, vàng mắt, bụng căng chướng, truỵ mạch, giảm tiểu cầu, xuất huyết tiêu hoá và rối loạn đông máu nặng do suy giảm chức năng gan.

Bệnh nhân ngay lập tức được hồi sức tích cực, truyền dịch, truyền máu, dùng kháng sinh liều cao và dẫn lưu dịch ổ bụng. Sau gần hai tuần tích cực điều trị, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khoẻ hiện tại tạm ổn định, chức năng gan trở lại bình thường. Dự kiến sẽ được ra viện trong 2-3 ngày tới.

Theo kết quả xét nghiệm, chỉ số men gan GOT của bệnh nhân C. lên tới 1218.89U/I-37oC (cao gấp 33 lần so với người bình thường - người bình thường là <37 U/I-37oC) còn chỉ số GPT là 1687.20U/I-37oC (cao gấp 46 lần, người bình thường là <40U/I-37oC). Được biết, các chỉ số của anh trai anh C. cũng ở mức rất cao, trong đó chỉ số men gan còn cao hơn rất nhiều anh C.

Chưa rõ thầy lang mà hai anh C. và D. đến khám và lấy thuốc uống có được cấp phép hay không (rất cần được cơ quan chức năng làm rõ, cũng như kiểm tra về nguồn gốc, chất lượng thuốc bán cho người bệnh), nhưng sự việc tiếp tục là hồi chuông cảnh báo đối với mọi người dân trong việc sử dụng.

dich-hut-tu-gan-benh-nhanc20250316150650-1742120918760-17421209188491497847917.jpg

Dịch có màu đen được lấy ra từ ổ bụng bệnh nhân C.

Bác sĩ Phạm Vũ Hậu cũng khuyến cáo: Người dân chỉ nên đến khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế chính quy, được cấp phép. Đối với những người sử dụng thuốc, khi thấy có các biểu hiện khác thường như: vàng da, tiểu tiện khó, vã mồ hôi, chân tay lạnh, bụng chướng, đau đầu… cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, xử lý kịp thời. Mọi người không nên chủ quan như anh C. và anh D. để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Được biết, thời gian qua, tình trạng người dân mua và sử dụng thuốc của các “thầy lang”, “bác sĩ” tự xưng trên mạng hoặc chưa được cấp phép vẫn còn không ít, mặc dù cơ quan chức năng liên tục đưa ra những cảnh báo. Nhiều trường hợp đã bị biến chứng ở các mức độ khác nhau, có người thậm chí đã rơi vào tình trạng hôn mê, tử vong.

Thực tế này rất cần cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu, tránh xa các loại thuốc không đảm bảo, không rõ nguồn gốc… Đồng thời cũng cần xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, để những người làm nghề phải trách nhiệm hơn với công việc mình làm, cũng như đủ sức răn đe đối với những người lợi dụng danh nghĩa lương y, bác sĩ để bán thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc không đảm bảo chất lượng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022