Chiều 14/11, anh Lê Văn Sanh (37 tuổi) và Phan Duy Quang (47 tuổi) được gia đình đưa vào đất liền do men gan tăng cao. Trong khi đó, anh Dương Quang Cường (44 tuổi), người bị trôi dạt xa nhất, đã nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi từ ngày 9/11 vì viêm ruột nặng.

anh-quang-di-lai-binh-thuong-1-1652-2845-1763109462.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=sQy3C2IQxQUZPnJ6s8aszg

Anh Phan Duy Quang khi từ Lý Sơn vào cảng Sa Kỳ (đất liền tỉnh Quảng Ngãi) - lên Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi điều trị, chiều 11/11. Ảnh: Phạm Linh

Bác sĩ Dương Tiến Thuận, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân - Dân y huyện Lý Sơn, giải thích cả ba ngư dân đều bị suy nhược, tổn thương cơ do phải vận động quá sức trong tình trạng đói khát. Tình trạng này dẫn đến men gan tăng. Ngoài ra, việc ngâm mình trong nước biển và phơi nắng nhiều giờ khiến vùng da phần thân trên, đặc biệt là mặt, bị viêm nặng, bong tróc.

Theo người nhà, bệnh nhân Sanh và Quang ban đầu bị bong tróc da, nóng rát nhưng đang hồi phục tốt. Tuy nhiên, do chỉ số men gan tăng bất thường, gia đình quyết định chuyển Sanh ra Đà Nẵng và Quang vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi để theo dõi kỹ hơn. Đến nay, men gan của anh Quang bắt đầu hạ.

Riêng trường hợp anh Cường, do đói khát kéo dài, người bệnh ăn uống nhiều ngay sau khi được cứu, khiến hệ tiêu hóa không kịp thích ứng và gây viêm ruột nặng.

sanh-va-vo-1763107974-6582-176-7905-3533-1763109462.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=WPB37OZ2pP7d0la5E_8LMA

Anh Sanh khi được chăm sóc ở Trung tâm Y tế Quân - Dân Y Đặc khu Lý Sơn, người phía trong là anh Quang. Ảnh: Đại Anh

Trước đó, chiều 6/11, thấy Cường nhảy xuống biển từ một tàu cá, Quang và Sanh đã lao theo cứu. Sóng to gió lớn do ảnh hưởng bão số 13 (Kalmaegi) đẩy cả ba người trôi dạt hơn 120 km về phía nam, đến vùng biển tỉnh Bình Định. Chiều 8/11, sau khoảng 50 giờ lênh đênh, cả ba may mắn được các tàu hàng và tàu cá khác nhau phát hiện, cứu sống.

Phạm Linh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022