Năm 2023, tại một ngôi làng ở Hồ Nam, Trung Quốc, hai tên trộm gia súc là Trương Bằng và Lý Dương đã lẻn vào nhà ông Lưu để trộm gia súc. Hai tên trộm không ngờ rằng sai lầm ngày hôm đó khiến họ phải ân hận suốt đời. 

Ông Lưu đã ngoài 60 tuổi, sống dựa vào trồng trọt và chăn nuôi. Qua nhiều năm tích góp, ông đã mua một con bò về nuôi. Con bò của ông đã sinh ra một con bê. Tuy nhiên, càng có tuổi, sức khỏe của ông Lưu ngày càng kém. Do vậy, ông phải đi khám định kỳ. Trước khi đi, ông còn chuẩn bị thức ăn cho hai con bò ở nhà.

Ông không ngờ việc này đã thu hút sự chú ý của những kẻ trộm. Trương Bằng và Lý Dương nổi tiếng là những kẻ ham chơi, lười làm. Họ đã từng trộm cắp trong làng, bị bắt nhưng khi được thả ra thì lại "chứng nào tật đấy".

Khi biết ông Lưu sắp lên thành phố khám bệnh, hai người đã bàn bạc đột nhập vào ban đêm để trộm con bò. Kế hoạch của hai kẻ này là Trương Bằng canh ngoài cửa, còn Lý Dương lẻn vào trong sân dắt bò ra. Đồng thời, chúng cũng bàn bạc trước về thời điểm và cách thức "tẩu tán" tài sản.

Vào ngày xảy ra sự việc, Lý Dương đến chuồng bò. Hắn vui mừng khi thấy ngoài một con bò còn có một con bê. Hắn nổi lòng tham, muốn lấy cả hai. Đối tượng muốn dắt con bê ra trước rồi sẽ quay lại dẫn theo bò mẹ. Tuy nhiên, bê con nhất quyết không đi theo tên trộm.

56e5fcb05dad42279be3093928078434-1724052815458-17240528164731151739438-1724115373677-1724115373813635732657.jpeg

Hình minh họa. Ảnh: Sohu

Sự kiên nhẫn của Lý Dương dần cạn kiệt sau nhiều lần cố gắng không thành công. Hắn ta kéo mạnh bê con khiến con vật kêu lớn. Bò mẹ nghe thấy tiếng kêu thì lao tới đá thật mạnh vào ngực Lý Dương. Hắn ngã xuống đất và bất tỉnh.

Trương Bằng đợi ở ngoài đã lâu nhưng không thấy người bên trong đi ra, gọi nhưng cũng không có tiếng trả lời. Hắn không còn cách nào khác đành phải trèo qua tường để đến chuồng bò tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tới nơi, hắn phát hiện người bạn của mình đang nằm thẳng trên mặt đất, kiểm tra thì thấy không còn thở.

Cảnh tượng này khiến Trương Bằng sợ hãi. Trong cơn hoảng loạn, hắn chạy về báo tin cho gia đình của Lý Dương đồng thời đến đồn cảnh sát địa phương để trình báo sự việc.

Lúc này, ông Lưu đang trở về nhà. Không ngờ, về đến nơi, ông lại nhận được giấy triệu tập của cảnh sát địa phương. Lúc này, ông Lưu mới biết con bò của mình đã đá chết người. Gia đình đối phương đòi ông bồi thường 340.000 NDT (khoảng 1,19 tỷ đồng). Tuy nhiên, ông không đồng ý. Người thân của Lý Dương đã đâm đơn kiện lên tòa.

Tòa án xét thấy, Lý Dương là một người trưởng thành có khả năng tự chủ và nhận thức xã hội nói chung. Hắn dù biết rõ sự nguy hiểm của việc trộm cắp gia súc nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi của mình.

Bên cạnh đó, ông Lưu đã nhốt con bò trong chuồng gia súc và hoàn thành trách nhiệm quản lý an toàn của mình. Lý Dương bị tấn công vì tự ý trèo tường để thực hiện hành vi trộm cắp của mình. Do đó, tòa kết luận ông Lưu không phải chịu trách nhiệm về việc này.

9f38f716a7524dcea331fe0e3f95f863-1724053043612-172405304371679407917-1724115374305-17241153744181777517237.jpeg

Hình minh họa. Ảnh: Sohu

Cuối cùng, tòa án đã bác bỏ yêu cầu khởi kiện của gia đình Lý Dương. Kết quả này khiến mọi người trong làng hài lòng.

Sự việc sau khi được công khai đã trở thành chủ đề bàn tán của người dân địa phương. Hầu hết mọi người đều trách Lý Dương vì quá tham lam nên đã phải đánh đổi bằng mạng sống. Một số khác thì lên án gia đình Lý Dương, cho rằng họ không giáo dục con cái của mình tốt, lại muốn người khác chịu trách nhiệm. 

Sau cùng, tai nạn trên là bài học cho tất cả mọi người. Mỗi cá nhân cần tự ý thức việc tuân thủ các chuẩn mực đạo đức và hệ thống pháp luật. Chỉ có đồng tiền kiếm bằng sức lao động chân chính mới đáng quý. Hơn nữa, việc trộm cắp có thể dẫn tới những hậu quả đáng tiếc, dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua lại được những sai lầm này.

Theo Sohu

Thùy Anh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022