"Chúng tôi hiểu việc bày bàn ghế ra trước cửa ngồi là truyền thống văn hóa ở nhiều nơi, nhưng đường phố cần được quản lý", cảnh sát thị trấn Andalucia, thành phố Santa Fe, tỉnh Granada, miền nam Tây Ban Nha, đăng bài trên Facebook khi phát động chiến dịch từ cuối tháng 5, kêu gọi người dân không làm phiền hàng xóm bằng cách tụ tập tán gẫu trên hè phố.

"Nếu giới chức yêu cầu cất bàn ghế trên vỉa hè, hãy tôn trọng và làm theo vì lợi ích chung, bằng tất cả sự văn minh và lý trí. Cảm ơn vì đã hợp tác", cảnh sát thị trấn kêu gọi.

GrGCNnBW4AA7Fb0-1749262795-5343-1749262952.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=nmwQ8Gzp3jj81ZVf47ymPQ

Ảnh minh họa cho bài đăng ngày 27/5 của cảnh sát thị trấn Andalucia. Ảnh: X/Policia Local

Tuy nhiên, thay vì chọn ảnh nhóm người nướng thịt, đàn hát guitar ngoài đường, cảnh sát Andalucia lại minh họa cho bài đăng của mình bằng bức ảnh 6 phụ nữ lớn tuổi kê ghế ngồi trên vỉa hè đang vui vẻ trò chuyện.

Bài đăng thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận phẫn nộ trên mạng xã hội, bởi đây là thói quen sinh hoạt cộng đồng tồn tại từ lâu ở khắp các thị trấn, làng mạc tại những vùng có khí hậu nóng nực ở Tây Ban Nha. Ngồi ngoài trời trò chuyện với bạn bè, hàng xóm khi thời tiết mát mẻ hơn lúc chiều tối được người dân Tây Ban Nha gọi là hoạt động "hít thở khí trời".

"Hãy để mọi người giao lưu với nhau như họ vẫn làm lâu nay ở Andalucia và dành thời gian truy đuổi những kẻ hút cần sa, trộm cắp đang trốn trong công viên", người dùng có tên David Santos viết.

Trước làn sóng giận dữ của dư luận, Thị trưởng Juan Cobo lên tiếng giải thích, cho rằng mọi người đã hiểu lầm về bài đăng của cảnh sát thị trấn.

"Không ai có thể ngăn người cao tuổi ra khỏi nhà tận hưởng khí trời mát mẻ", ông Cobo nói hôm 3/6. "Lời kêu gọi chỉ áp dụng với những người viện cớ hít thở không khí trong lành ngoài trời nhưng lại tụ tập trên đường, tổ chức các hoạt động ồn ào như mở tiệc nướng, ca hát, chơi guitar, gây ảnh hưởng đến hàng xóm".

4 năm trước, ông Jose Carlos Sanchez, thị trưởng Algar, một thị trấn khác trong khu vực, đề xuất đưa hoạt động "hít thở khí trời" vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của Unesco.

"Mẹ tôi năm nay 82 tuổi, bà có thói quen ngồi ngắm cảnh đường phố mỗi ngày", ông Sanchez nói. "Khi xong việc về nhà, tôi cũng thường mang ghế ra đường ngồi nhìn ngắm hơi thở cuộc sống. Đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày".

Hồng Hạnh (Theo Guardian)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022