Cảnh sát huyện Purnea, bang Bihar, miền đông Ấn Độ, ngày 8/7 cho biết các nạn nhân, trong đó có ba phụ nữ, bị đám đông ở làng Temta tấn công cuối tuần trước. Họ nghi ngờ gia đình này đã thực hành tà thuật, khiến một cậu bé trong làng mắc bệnh và tử vong.
"Chúng tôi đã bắt ba người bị cáo buộc liên quan vụ tấn công", ông Pramod Kumar Mandal, quan chức cảnh sát huyện Purnea, cho hay.
Các nạn nhân bao gồm Babu Lal Oraon, 65 tuổi, mẹ của ông là Kanto Devi, 82 tuổi, người vợ 60 tuổi cùng con trai và con dâu của ông. Con trai 16 tuổi của ông Oraon là người duy nhất sống sót.
Theo thiếu niên này, khoảng 50 người đã xông vào nhà cậu vào khoảng 22h ngày 6/7, cáo buộc mẹ cậu là phù thủy, sau đó dùng dao tấn công các thành viên trong gia đình. Thi thể các nạn nhân được tìm thấy trên cánh đồng gần làng vào tối hôm sau.

Ngôi nhà ở làng Temta, huyện Purnea, bang Bihar, nơi 5 người trong một gia đình bị sát hại hôm 6/7 vì bị nghi là phù thủy. Ảnh: Indian Express
Khoảng 10 ngày trước đó, một bé trai trong làng chết vì bệnh. Vào đêm xảy ra vụ tấn công, em trai của cậu bé này cũng phát bệnh nên dân làng nghi do phù thủy gây ra.
Dân làng cũng nghi ngờ gia đình này thực hiện tà thuật khiến 5 đứa trẻ khác chết trong vòng một năm rưỡi qua.
Cảnh sát bang Bihar đã lập nhóm chuyên trách để điều tra vụ giết người. Cảnh sát trưởng huyện Purnea tuyên bố sẽ bắt tất cả những người liên quan vụ tấn công càng sớm càng tốt.
Chính phủ và các nhà hoạt động Ấn Độ đang nỗ lực chấm dứt các cuộc tấn công xuất phát từ mê tín dị đoan vốn đã tồn tại nhiều thế kỷ ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Hồi năm 2019, đám đông ở bang Odisha, Ấn Độ đã đột nhập vào nhà và đánh chết 5 mẹ con vì nghi ngờ họ bỏ bùa khiến bé gái 12 tuổi tử vong.
Huyền Lê (Theo NBC News, Hindustan Times, Indian Express)