Trong sân bệnh viện al Aqsa ở miền trung Dải Gaza, Mohammad Abu Al Qumsan bước đi không vững vì sốc nặng.

"Tôi xin các ông, tôi xin các ông. Hãy cho tôi gặp vợ con. Vợ tôi mới sinh, hãy cho tôi gặp cô ấy lần cuối", Qumsan hôm 13/8 gào khản giọng trong nước mắt, cầu xin các nhân viên bệnh viện, trên tay cầm hai tờ giấy khai sinh của hai con.

Chỉ vài giờ trước, Qumsan rời nhà ở Deir al-Balah để nhận giấy khai sinh cho cặp song sinh mới ba ngày tuổi. Khi vừa ra ngoài, Qumsan nhận được điện thoại thông báo quân đội Israel đã không kích vào khu nhà anh, khiến vợ và hai con thiệt mạng.

Các quan chức bệnh viện cho biết ít nhất 23 người chết trong cuộc không kích của Israel nhắm vào khu nhà ở Deir al-Balah, trong đó có vợ con của Qumsan và một bé 9 tháng tuổi.

cap-song-sinh-thiet-mang-vi-bom-israel-khi-vua-duoc-khai-sin-1723603012.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Qk1OkfziX9P9dsvEPIZspA
Cặp song sinh thiệt mạng vì bom Israel khi vừa được khai sinh

Mohammad Abu Al Qumsan kêu khóc tìm vợ con ở bệnh viện al Aqsa, ngày 13/8. Video: AP

Hàng chục người Palestine tập trung tại sân bệnh viện, cố gắng an ủi, giúp Qumsan nguôi nỗi đau mất mát. Người đàn ông này sau đó quỳ cạnh các thi thể phủ vải trắng, đọc lời cầu nguyện. "Xin Thượng đế giúp họ đoàn tụ trên thiên đường, ở bên nhau mãi mãi", một giáo sĩ nói.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chưa bình luận về cuộc ném bom nhằm vào khu nhà ở Deir al-Balah.

Qumsan cho biết anh đã phải chuyển gia đình đến căn hộ ở thành phố miền trung Dải Gaza này, trong nỗ lực tuyệt vọng bảo vệ người vợ đang mang bầu khỏi chiến dịch không kích diện rộng của Israel nhắm vào dải đất.

Sau khi hạ sinh cặp song sinh một trai một gái vài ngày trước, vợ anh đã thông báo tin mừng trên Facebook, mô tả hai con là "phép màu".

Hai vợ chồng kết hôn vào mùa hè năm ngoái, trước khi chiến sự Hamas - Israel bùng nổ. "Bên nhau mãi mãi", vợ Qumsan viết trên mạng xã hội về hôn lễ hồi tháng 7/2023.

AA-20240813-35392008-35391985-7541-3674-1723603732.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=eMs2NSH_U6g_aqUQoWAFhQ

Mohammad Abu Al Qumsan cầm giấy khai sinh cho hai con trên tay ở bệnh viện al Aqsa, ngày 13/8. Ảnh: Middle East Monitor

Theo cơ quan y tế Dải Gaza, gần 40.000 người, trong đó có 16.400 trẻ em, đã thiệt mạng, hơn 92.000 người bị thương kể từ khi Israel mở chiến dịch quân sự nhằm vào dải đất để trả đũa vụ tấn công của Hamas hồi tháng 10/2023.

Ít nhất 1,9 triệu người Gaza mất nhà cửa, phải sơ tán tìm nơi an toàn để ẩn náu. Hơn 2,2 triệu người ở dải đất phải đối mặt tình trạng nghèo đói, bệnh dịch. Ít nhất 17.000 trẻ nhỏ bị bỏ rơi, không có người giám hộ, trong tình trạng mà Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) mô tả là "nỗi kinh hoàng đối với trẻ em".

"Tôi bị sốc trước thực trạng ở Gaza", Salim Oweis, đại diện UNICEF, nói. "Đúng là địa ngục trần gian mà con người phải chịu đựng trong hơn 10 tháng qua. Bị chôn vùi dưới những ngôi nhà đổ nát là nhân mạng, sinh kế, ước mơ của bao người".

Đức Trung (Theo CNN)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022