"Sau khi sự việc bị phanh phui, điều đầu tiên tôi nói với Thủ tướng Meloni là tôi sẵn sàng từ chức, nhưng bà ấy bảo tôi tiếp tục nhiệm vụ. Còn người đầu tiên tôi phải xin lỗi là vợ tôi. Tôi cũng xin lỗi Thủ tướng khi tôi đã làm xấu mặt bà và chính phủ", Bộ trưởng Văn hóa Italy Gennaro Sangiuliano nói trong cuộc phỏng vấn ngày 4/9.

Tháng trước, dư luận Italy rúng động sau khi một phụ nữ tên Maria Rosaria Boccia bắt đầu đăng lên mạng xã hội ảnh chụp chung, vé máy bay chung và email trò chuyện cùng Bộ trưởng Sangiuliano.

AFP-20240402-34N94NG-v1-Previe-3685-6659-1725528884.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=dMvI5jBGclwQCxno-6BfRg

Bộ trưởng Văn hóa Italy Gennaro Sangiuliano trong một buổi họp báo tại Rome. Ảnh: AFP

Bà Boccia công bố loạt ảnh sau khi Bộ Văn hóa phủ nhận tuyển bà làm cố vấn đặc biệt. Hành động này buộc ông Sangiuliano phải thừa nhận đã ngoại tình với bà Boccia từ tháng 5.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 4/9, ông cho biết đã chấm dứt mối quan hệ này vào "cuối tháng 7, đầu tháng 8", đồng thời cung cấp sao kê ngân hàng để chứng minh ông tự bỏ tiền túi để đi cùng bà Boccia, thay vì dùng ngân sách nhà nước. Ông cũng khẳng định nhân tình không được tiếp cận các tài liệu mật.

Các đảng đối lập yêu cầu Thủ tướng Giorgia Meloni cách chức ông Sangiuliano. Alessandro Zan, thành viên đảng Dân chủ trung tả, cho biết vụ bê bối "đặt câu hỏi về uy tín của chính phủ".

maria-rosaria-boccia-sangiulia-4479-2805-1725528884.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Bs6LeakdjPAqQDhLxQ2-Ag

Bộ trưởng Sangiuliano chụp ảnh cùng nhân tình là bà Maria Rosaria Boccia. Ảnh: Nova News

Đức Trung (Theo AFP, Reuters, Nova News)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022