Mới đây, một vụ việc xảy ra ở tỉnh Nakhon Ratchasima của Thái Lan đã khiến nhiều người sợ hãi. Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, một người đàn ông mất tích được tìm thấy đã tử vong ngay đằng sau nhà, khiến cảnh sát được huy động nhanh chóng tới hiện trường.

Đại tá cảnh sát Boonyarith của Sở cảnh sát Huai Thalaeng cho biết, họ nhận được cuộc gọi thông báo về một người được phát hiện đã chết trong một chiếc chum chứa nước tại nhà riêng của họ ở Non Sanga, tiểu khu Hin Dat, huyện Huai Thalaeng, tỉnh Nakhon Ratchasima.

Vụ việc được báo cáo vào hôm thứ Năm, 15/8, lãnh đạo lực lượng chức năng, trong đó có Trung úy cảnh sát Anon Luangchat và đội cứu hộ từ Hook 31 Hin Dat đã được cử tới hiện trường. Khi đến nơi, dân làng đã tụ tập quanh chiếc chum nước nơi người ta tìm thấy người đã khuất, được xác định là ông Prasit, 57 tuổi. 

16-water-jar-1-1723865912682-1723865912908711572959-1724032869925-17240328703711583551425.jpg

Thi thể của ông Prasit, 57 tuổi đã được tìm thấy trong chiếc chum chứa nước.

Nhân viên cứu hộ lấy thi thể ra khỏi chiếc chum và kiểm tra nhưng không tìm thấy dấu hiệu của hành vi phạm tội. Phát hiện này khiến gia đình ông Prasit vô cùng đau buồn, đặc biệt là con trai ông, Chanarong, 38 tuổi, người trước đó đã đi khắp nơi để tìm kiếm người cha mất tích của mình.

Anh Chanarong kể lại rằng cha anh, cựu phó chủ tịch Hội đồng đô thị phường Hin Dat, đã biến mất khỏi nhà vào sáng sớm. “Tôi không có ở nhà khi sự việc xảy ra. Mẹ tôi kể rằng bố tôi đã mất tích từ sáng. Chúng tôi đã gọi điện cho ông ấy nhưng không có phản hồi”.

Khi trở về nhà, Chanarong bắt đầu tìm kiếm cha mình và nhận thấy đôi giày của ông được đặt bên cạnh bình nước lớn phía sau nhà họ. Nhìn vào trong lọ, anh kinh hoàng khi thấy thi thể vô hồn của cha mình đang trôi nổi bên trong. “Tôi bị sốc và rất đau lòng. Tôi lập tức báo cho hàng xóm và gọi cảnh sát, đội cứu hộ đến giúp đỡ”. 

Không khí tại ngôi nhà của gia đình cộng đồng Non Sanga tràn ngập sự tiếc thương khi người thân tập trung để thực hiện các nghi thức tang lễ. Vợ của người quá cố, bà Rabiab, 55 tuổi, quá đau buồn nên không cung cấp thông tin chi tiết nhưng không tỏ ra nghi ngờ gì về cái chết của chồng mình.

Gia đình đang chuẩn bị cho lễ hỏa táng, dự kiến diễn ra vào ngày 19/8 tại lò hỏa táng Wat Hin Dat ở tiểu khu Hin Dat.

Khi vụ việc được chia sẻ trên truyền thông, nó đã khiến cho nhiều người cảm thấy khó hiểu. Chiếc chum khá thấp, miệng chum lại không quá lớn, không rõ lý do vì sao ông Prasit có thể ngã vào trong đó và tử vong. 

Gia Linh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022