Người đàn ông 37 tuổi tối 20/9 đã vào một cửa hàng tiện lợi ở Park Slope, khu Brooklyn, New York, Mỹ, để mua thuốc lá. Cảnh sát cho biết tranh cãi đã xảy ra khi người đàn ông này bực tức vì anh đã mở cửa cho nghi phạm nhưng nghi phạm không nói cảm ơn.

Nhân viên cửa hàng tiện lợi Kharef Alsaidi kể rằng nạn nhân đã lớn tiếng hỏi nghi phạm "Tại sao không nói 'Cảm ơn vì đã mở cửa giúp'" và nghi phạm đáp lại "Tôi có bảo anh làm thế đâu?".

-8503-1663818382.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ujdiD69q1VwaCQ1yD2m_Vg

Cảnh sát New York tại hiện trường một vụ nổ súng ở Buffalo hồi tháng 5. Ảnh: Reuters.

Sau vài câu tranh cãi qua lại, hai người đã xảy ra xô xát và kéo nhau ra phía bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Nạn nhân được cho là đã thách thức nghi phạm đâm mình và nghi phạm lấy dao đâm vào phần bụng, cổ của nạn nhân.

"Nạn nhân sau đó la hét 'Anh ta đâm tôi'", Alsaidi kể lại, thêm rằng anh này đã loạng choạng quay trở lại phía trong cửa hàng và máu chảy khắp sàn.

Nạn nhân được đưa tới bệnh viện, song không qua khỏi. Nghi phạm vẫn chưa bị bắt.

Alsaidi nói rằng anh đã cố can ngăn. "Tôi đã khuyên anh ta 'hãy bỏ con dao xuống đi. Không đáng phải làm như thế này đâu'. Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng không có kết quả", Alsaidi cho biết.

Ngọc Ánh (Theo ABC News)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022