Từ tháng 8/2024 đến tháng 5/2025, David Serkin tại Lethbridge, tỉnh bang Alberta, đã ba lần trúng độc đắc, giới chức xổ số miền tây Canada (WCLC) thông báo, cho biết xác suất để ba lần trúng số trong thời gian ngắn như vậy là cực nhỏ.

Ông trúng giải 500.000 USD vào tháng 8/2024, một triệu USD vào tháng 11/2024 và một triệu USD vào ngày 3/5.

Serkin kể rằng ông đã mua tấm vé số chiến thắng mới nhất một cách ngẫu hứng khi đang mua xăng, với suy nghĩ "Tôi có gì để mất cơ chứ?".

4560-1749717380-8832-1749717710.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=brfRgr4w6n9uNg7hI0TL6Q

Ông David Serkin ở tỉnh bang Alberta, miền tây Canada. Ảnh: WCLC

"Tôi biết xác suất là rất thấp, và tôi không nghĩ mình sẽ trúng số liên tiếp, nhưng tôi vẫn thích mua vé số", ông chia sẻ với WCLC.

Ông Serkin còn từng trúng độc đắc 250.000 USD cách đây hơn một thập kỷ. Ông bắt đầu mua vé số từ năm 1982, nhưng khẳng định duy trì thói quen này vì "thích cảm giác mua vé và chờ kết quả".

"Nếu thắng, tôi vui, còn không thì luôn có thể thử lại. Tôi là người mắc ung thư và đã nghỉ hưu, nên tôi rất biết ơn vì những điều này", ông Serkin nói.

Bạn bè, vợ ông cũng không tin mỗi lần ông thông báo trúng độc đắc. "Lại nữa sao?" là phản ứng thường thấy của họ, ông nói, cho biết thêm đã đưa vợ đi du lịch sau mỗi lần trúng giải.

"Tôi đã đưa bà ấy đến Hawaii với khoản thưởng gần nhất, chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời. Bây giờ, chúng tôi sẽ đến Newfoundland", ông chia sẻ dự định.

Đức Trung (Theo Guardian, CNN, CBC)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022