Vào ngày 21/7/2024, một nữ điều dưỡng viên thuộc Công ty Chăm sóc Sức khỏe Tại nhà Medflyt được giao nhiệm vụ chăm sóc cho cụ Dorothy (95 tuổi) tại nhà riêng ở New York (Hoa Kỳ). Tuy nhiên, thay vì tận tâm chăm sóc, nữ điều dưỡng này lại có hành vi bạo hành cụ Dorothy dã man.

Để tiện theo dõi sức khỏe của bà, con gái và cháu gái cụ Dorothy đã lắp đặt camera an ninh khắp căn hộ. Nào ngờ, chính hệ thống camera này đã ghi lại toàn bộ sự việc kinh hoàng. Theo đó, nữ điều dưỡng đã lớn tiếng quát mắng cụ Dorothy: "Bà làm tôi phát điên lên rồi!". Ngay sau đó, cô ta liên tiếp ném hai vật dụng về phía cụ bà.

87832507-13678141-image-m-261722057142024-1722062566151-17220625664702096763160-1722215036414-1722215037088600490974.jpg

Bà Dorothy, 95 tuổi. Ảnh: Daily Mail

Chưa dừng lại, nữ điều dưỡng còn dùng chảo đánh tới tấp vào người cụ Dorothy. Ban đầu, cụ Dorothy cố gắng dùng tay đỡ nhưng sau đó, cô ta đã đánh trúng đầu khiến cụ ngã quỵ xuống sàn. Hành động tàn nhẫn của nữ điều dưỡng chỉ dừng lại khi cụ Dorothy gục xuống, bất tỉnh.

Con gái của cụ Dorothy, bà Ramona Mitchell, cho biết bà nhận được cuộc gọi từ con gái, thông báo về vụ việc. Cô Tiffany (cháu gái cụ Dorothy) là người đầu tiên phát hiện vụ việc qua camera an ninh. Quá hoảng sợ, cô đã lập tức gọi điện cho mẹ và chị gái là Michelle - người đang trên tàu để thông báo.

Nhận được thông tin, tất cả người thân của bà Dorothy đều rất bàng hoàng. 

Bà Ramona Mitchell chia sẻ với tờ ABC 7: "Tiffany vừa gọi cho tôi và nói rằng cô điều dưỡng đã đánh bà. Michelle lúc đó đang khóc lóc thảm thiết trên tàu và hét lên: "Bà bị đánh rồi!"". Về phía Michelle, cô mô tả việc chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng qua camera an ninh là "cơn ác mộng""một trong những ngày tồi tệ nhất trong đời". Cô nghẹn ngào: "Tôi cảm thấy thật bất lực... Đó là điều tồi tệ nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra. Thật không thể tin được là lại có người có thể đánh đập người khác dã man như vậy".

87833301-13678141-image-m-321722057366241-1722062604873-1722062605105941546173-1722215037654-17222150377762029769767.jpg

Camera ghi lại toàn bộ sự việc. Ảnh: ABC 7

Vụ hành hung khiến cụ Dorothy bị bầm tím khắp cơ thể, khó cử động tay và đau đớn kéo dài. Các bác sĩ cho biết họ lo ngại về khả năng hình thành cục máu đông trong cơ thể cụ.

Sau khi bị bại lộ, nữ điều dưỡng này đã bỏ trốn. Hiện cảnh sát vẫn đang truy tìm nữ điều dưỡng để điều tra làm rõ vụ việc. Phía công ty Medflyt cũng đã lên tiếng về vụ việc: "Chúng tôi đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ, phối hợp với Sở Cảnh sát Thành phố New York, và đang hợp tác với các cơ quan chức năng".

Theo Daily Mail

Minh Anh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022