Nghệ sĩ nói về công việc, cuộc sống, dịp đóng vai Mỹ Anh, phim Gió ngang khoảng trời xanh, phát sóng từ ngày 11/8.

Phương Oanh trong trailer phim mới của đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh. Video: VFC
- Chị sắp xếp thời gian thế nào khi nhận lời tham gia series?
- Hai tháng nay, tôi làm quen nhịp sống bận rộn. Sáng sớm, tôi ra khỏi nhà lúc 7h, khi hai con chưa dậy. Nhiều hôm, mẹ tan làm, các con đã đi ngủ. Tôi cảm nhận con hơi hờn mát, không cuốn lấy mẹ như mọi khi. Trước đây, tôi và chồng thống nhất cuối tuần là thời gian cả nhà quây quần nhưng hiện tại, tôi không còn ngày nghỉ. Đôi lúc, tôi tự trách bản thân và hoài nghi: "Liệu mình có quá tham lam không nhỉ, vừa muốn có sự nghiệp, lại vừa muốn có thời gian bên gia đình".
Chồng động viên, hỗ trợ và tạo động lực rất lớn cho tôi. Những ngày qua, anh nỗ lực chăm con. Ở trên trường quay, tôi xúc động khi xem camera và thấy anh dỗ dành hai bạn nhỏ. Đó là nguồn sức mạnh tinh thần vô giá.
Ông xã là típ người của công việc, thường xuyên cầm điện thoại để điều hành, xử lý nhiều chuyện. Tôi dặn chồng: "Những khi chơi với con, anh cố gắng bỏ smart phone xuống, tập trung dành toàn bộ thời gian chất lượng cho con". Có lần, tôi bật cười khi thấy anh một tay bế con, một tay lén đọc tin nhắn. Tôi nghĩ đàn ông dù ở tuổi nào, khi làm bố đều có nét trẻ con và ngây ngô. Anh thường xuyên hỏi tôi tại sao phải thế này, tại sao lại thế kia. Bù lại, anh chăm con khá khéo, biết pha sữa, cho con ăn, ru con ngủ. Hai bé bám bố hơn mẹ, thích thể hiện, biểu diễn nhiều kỹ năng với bố.

Diễn viên Phương Oanh bên chồng - Shark Bình (doanh nhân Nguyễn Hòa Bình) và hai con Jimmi, Jenny. Ảnh: Nhân vật cung cấp
- Làm khác nghề, chồng san sẻ công việc diễn xuất của chị thế nào?
- Ông xã thường bật đi bật lại các phim tôi đóng vào lúc ăn cơm. Anh thích nhất là vai Phương Nam (Hương vị tình thân) và Quỳnh Búp Bê. Lần này, anh hào hứng, hồi hộp khi tôi tái xuất. Những phim cũ, tôi tham gia từ trước khi yêu và cưới anh. Vậy nên đây là lần đầu anh được chứng kiến quá trình vợ nhận kịch bản, quay và phát sóng. Buổi sáng họp báo ra mắt series, anh hỏi vợ: "Thế anh có được đi cùng không?". Tôi nói: "Mọi người chỉ tập trung chia sẻ về phim thôi. Anh ở nhà nhé".
Series có nhiều phân đoạn khá gần gũi cuộc sống. Buổi tối, khi tôi ngồi học thoại, anh ở bên lắng nghe, quan sát. Khi đọc được những tình huống giống mình, tôi cũng thường chụp ảnh gửi cho anh. Anh nói: "Anh nghĩ nếu là em, em sẽ xử lý khác". Vì có sự so sánh, chúng tôi thường xuyên trao đổi và cảm thấy khá thú vị. Anh cũng rất vui mỗi khi tôi về nhà mà chưa thoát vai, bởi nhân vật dịu dàng, nữ tính hơn Phương Oanh ngoài đời (cười).
Anh còn dặn vợ: "Diễn cảnh tình cảm là phải chân thật vào nhé" nhưng một lúc sau lại quay sang hỏi: "Thế có cảnh nóng không?". Tôi đáp: "Không, phim gia đình, làm gì có". Tức là anh ủng hộ nhưng vẫn để tâm chuyện này.
- Sau hai năm kết hôn, chị nghĩ điều gì gắn kết mình và ông xã?
- Có thể nói anh là fan của tôi và ngược lại, tôi cũng thần tượng chồng. Vì thế, cả hai luôn tìm thấy ở nhau sự mới mẻ. Tôi thích ngắm nhìn anh trong các buổi thuyết trình, những lúc anh đến công ty làm việc. Khi ấy, anh chững chạc, quyết đoán, khác hẳn hình ảnh gần gũi, hài hước trong gia đình. Ở nhà, anh nhí nhảnh, hơi trẻ con và vô tư. Tôi nghĩ những mặt đối lập tạo nên sự thú vị trong đời sống hôn nhân của hai vợ chồng.
Tôi quan niệm cuộc sống này cũng giống như một bộ phim, và "diễn" vai nào là do chúng ta quyết định. Tôi may mắn từ trước đến nay đều hóa thân nhân vật chính diện, nên có "diễn" thì cũng đều là người tốt. Tôi hay trêu chồng: "Anh lấy một cô Phương Oanh nhưng thực ra là được mấy cô". Hôm nay, có thể tôi phảng phất nét tính cách của Phương Nam (Hương vị tình thân), hôm sau lại hơi giống Uyên (Cô gái nhà người ta).

Người đẹp tại họp báo phim "Gió ngang khoảng trời xanh", sáng 31/7 ở Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp
- Ở tuổi 36, trải nghiệm việc làm vợ, làm mẹ, chị thấy mình thay đổi thế nào?
- Tôi thời chưa lập gia đình giống nhân vật Phương Nam, có phần xốc nổi, phóng khoáng, khảng khái. Chính sự bốc đồng ấy đã kéo theo nhiều biến cố. Tôi tự cảm nhận Phương Oanh của hiện tại khác trước kia rất nhiều, chậm rãi, điềm tĩnh. Tôi không thay đổi hoàn toàn mà chỉ hướng đến một phiên bản tốt, trưởng thành và có chiều sâu hơn. Đứng trước những lời khen chê, tôi lắng lại, điều tiết tâm trạng để đón nhận. Khi có đủ trải nghiệm trong cuộc sống, tôi nhận ra điều đáng quý nhất là sự bình yên.
- So với những vai diễn trước đây, nhân vật Mỹ Anh không bị nhiều sóng gió cuộc sống vùi dập nhưng lại gặp áp lực tâm lý vô hình. Bài toán của tôi là thể hiện sao cho gần gũi, chạm đến trái tim khán giả. Ngoài ra, tôi phải tách biệt giữa trên phim và ngoài đời. Mỹ Anh có tạo hình, nhiều nét tính cách giống tôi. Cô ấy là một người mẹ, người vợ theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, cầu toàn, ôm đồm nhiều thứ, việc gì cũng muốn tự tay giải quyết. Đôi lúc, tôi bị nhầm lẫn, đưa quá nhiều cái "tôi" của mình vào vai diễn.
Tôi khóc nức nở trong một số cảnh, trong đó đoạn Mỹ Anh đau lòng vì biết con trai bị bạn bè bắt nạt, cô lập ở trường. Tình huống ấy khiến trái tim một người làm mẹ như tôi bị bóp nghẹt. Khi quay, tâm trạng tôi nặng nề vô cùng. Tôi tự hỏi: "Nếu sau này con thực sự rơi vào tình huống ấy, mình phải làm gì?".
Mỹ Anh cũng là hình ảnh mà tôi hướng đến. Cô ấy luôn bình tĩnh khi đối diện mọi tình huống, sự cố. Đó cũng là điều tôi đang rèn luyện, học hỏi.
Phương Oanh sinh năm 1989 ở Hà Nam, từng là người mẫu trước khi trở thành diễn viên. Cô nổi tiếng qua các phim truyền hình như Hoa bay, Lời thì thầm từ quá khứ, Gái già xì tin, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu.
Cô và doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (thường được gọi bằng biệt danh Shark Bình) công khai yêu nhau tháng 8/2022, đăng ký kết hôn tháng 6/2023. Từ đó đến nay, cô dành thời gian chăm sóc gia đình, hai con sinh đôi. Phim gần nhất người đẹp tham gia là Hương vị tình thân (2021).
Hà Thu