538A0399.jpg

538A0400_1.jpg

538A0700_1.jpg538A0700.jpg

Tôi là Đan Trường. Khán giả yêu mến vẫn thường gọi tôi là anh Bo. Hôm nay là một ngày đặc biệt với tôi vì được đón sinh nhật lần thứ 47 tại Việt Nam, bên gia đình và những người hâm mộ.

538A0714.jpg538A0714_1.jpg

Thú thật, đây là lần hiếm hoi tôi được tổ chức một bữa tiệc linh đình để đón tuổi mới. Những năm trước, do lịch trình công việc bận rộn, dịp sinh nhật cũng trôi qua như mọi ngày bình thường khác.

538A0004_1.jpg538A0004.jpg

Khi tôi 47, Thiên Từ cũng vừa tròn 6 tuổi. Con trai đang được nghỉ lễ nên về Việt Nam vài tuần để nghỉ ngơi và chúc mừng sinh nhật ba. Càng lớn, Thiên Từ tỏ ra dạn dĩ hơn trên sân khấu.

538A0037.jpg538A0037_1.jpg

Ngồi trong phòng đợi, nghe con hát "Mẹ yêu ơi, Way Back Home", tôi rất xúc động. Thiên Từ phát âm tiếng Việt chưa sõi nhưng con đã dành cả tuần để tập luyện và hoàn thành trọn vẹn các ca khúc.

538A0152.jpg538A0146_1.jpg

Nắm tay con bước lên sân khấu và hát lại những ca khúc thanh xuân như “Tình khúc vàng, Mãi mãi một tình yêu” là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tôi trong tuổi mới.

538A0092.jpg538A0092_1.jpg

Mọi thứ thật ấm áp, gần gũi khi tôi và con trai vừa bước ra, tiếng vỗ tay của hơn hai trăm khán giả có mặt tại phòng trà đồng loạt vang lên.

538A0179_2.jpg538A0179_1.jpg

"Daddy, con yêu ba", Thiên Từ khẽ nói vào tai tôi. Tôi hôn nhẹ vào má con và nói "Daddy cũng yêu con nhiều".

538A0485.jpg538A0500.jpg

Đứng trên sân khấu, tôi nhìn xuống dưới hàng ghế khán giả và nhận ra những người hâm mộ lâu năm của mình. Nhiều người trong số họ đã đồng hành với tôi xuyên suốt hơn hai thập kỷ ca hát. Thời gian trôi qua thật nhanh nhưng họ vẫn luôn ở đó.

538A0268.jpg538A0299.jpg

Có những khán giả là fan của tôi khi còn là thanh niên 19, đôi mươi. Khi tôi già, fan của mình cũng trưởng thành, có gia đình. Và trong tiệc sinh nhật lần thứ 47 của tôi, họ dẫn theo cả vợ con theo để chúc mừng.

538A0477.jpg538A0477_1.jpg

Nhiều người thường hỏi: "Bí quyết gì để Đan Trường được yêu thương đến thế?". Thực ra, cuộc sống này như một tấm gương. Nếu mình chân thành và yêu thương, sẽ được đáp đền lại như thế thôi.

538A0187_1.jpg538A0193.jpg

Chưa đêm diễn nào mà tôi nhận được nhiều hoa và bánh như thế. Nhiều khán giả ở miền Tây còn mang khô mực, hoa quả để tặng tôi. Trước giờ diễn, trợ lý kể lại nhiều fan từ các tỉnh xa đã lặn lội hàng trăm cây số để có mặt trong đêm diễn đặc biệt này của tôi. Một số khán giả cũng đổi vé máy bay đi nước ngoài và quây quần bên tôi trong dịp sinh nhật lần thứ 47.

538A0172.jpg538A0172_1.jpg

Tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm. Với khán giả, tôi là thanh xuân của họ. Và với tôi, khán giả cũng chính là những ngọn lửa, thắp sáng cả hành trình dài đằng đẵng.

538A0363.jpg538A0363_1.jpg

Mỗi món quà và cả thư tay của fan đều gợi nhắc rất nhiều kỷ niệm trong tôi. Có những thời điểm ngồi trên xe đi diễn, tôi ôm chặt điện thoại để trả lời fan suốt 8 tiếng đồng hồ. Cho dù xe qua đèo, lội suối gập ghềnh ra sao, mắt của tôi vẫn dán vào điện thoại và buồn vui theo những câu hỏi từ khán giả.

538A0679_1.jpg538A0679.jpg

Khi tôi còn trẻ, những câu hỏi của khán giả gửi đến thường xoay quanh chuyện thi cử, học hành. Đến lúc tôi lập gia đình, có bé Thiên Từ, mọi người lại hỏi về chuyện nuôi dạy con, cách cân bằng cuộc sống. Khán giả xem tôi như người thân của họ. Vì thế, dù bận rộn cỡ nào, tôi cũng luôn cố gắng để trả lời hết tin nhắn của fan. Điều tôi sợ nhất là khán giả buồn khi không được phản hồi.

538A0574.jpg538A0561.jpg

Đây chính là khoảnh khắc đẹp nhất trong 47 năm qua của tôi. Khi con trai đệm đàn, Thủy Tiên ngồi cạnh hướng dẫn và tôi hát.

538A0598.jpg538A0622.jpg

Ca khúc mang tên "Bước chân lẻ loi" nhưng cảm xúc của tôi thực sự đong đầy. Thiên Từ ơi, ba cảm ơn con vì tất cả. Đây là món quà tuyệt vời nhất con dành cho ba trong sinh nhật tuổi 47.

538A0630.jpg538A0630_1.jpg

Khi Thiên Từ còn nhỏ, con chưa biết ba là ca sĩ. Từ lúc 5 tuổi, con bắt đầu tìm hiểu và tự hào vì ba mình là nghệ sĩ. Đôi lần, Thiên Từ tâm sự rằng con ước trở thành ca sĩ và đứng chung sân khấu cùng ba. Con học hát, đánh đàn, nhảy rất kiên trì trong vài năm qua. Và điều ước của con đã trở thành hiện thực trong tối nay

538A0692_1.jpg538A0692.jpg

Khi tôi vừa kết thúc loạt ca khúc quen thuộc, vài khán giả bất ngờ mang bánh kem lớn lên sân khấu. Cả khán phòng ngập tràn trong giai điệu "Happy Birthday To You". Mọi người hô vang: "Chúc mừng sinh nhật anh Bo Đan Trường".

538A0732.jpg538A0732_1.jpg

Giây phút ấy thật tuyệt vời. Thời gian như ngưng đọng. Người thân bên cạnh để thổi nến chung, khán giả quây quần chúc mừng sinh nhật.

538A0377.jpg538A0378.jpg

Trong khoảnh khắc này, tôi chỉ ước mình có đủ sức khỏe để hát tiếp cho khán giả thân yêu. 10 năm hay 20 năm sau, tóc mình có thể bạc đi, giọng hát không đủ hay nhưng tình yêu dành cho fan và đam mê với âm nhạc sẽ không bao giờ nguôi ngoai.

538A0779_1.jpg538A0790.jpg

Đêm nhạc kết thúc lúc 10h. Nhưng tôi dành hơn một tiếng đồng hồ để nán lại chụp hình cùng khán giả của mình. Mọi người cũng kiên nhẫn xếp hàng chờ để lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt này.

538A0769_1.jpg538A0769.jpg

Không chỉ là fan ở thế hệ 9X, 8X, nhiều ông bà hay khán giả nhí cũng chờ đến tận khuya để chúc mừng sinh nhật tôi. Lời cảm ơn có lẽ là không đủ. Trước khi chia tay mọi người, tôi chỉ muốn nói rằng: "Hạnh phúc nhất của tôi là sau hơn 20 năm ca hát, dù có những sóng gió hay đã có gia đình, khán giả vẫn không rời xa. Tôi sẽ không dừng lại khi fan vẫn tiếp tục yêu thương, ủng hộ. Tôi chúc mọi người bình an". Và tôi, chính thức bước sang tuổi 47.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022