Trên trang cá nhân ngày 3/12, La Lâm đăng ảnh dự tốt nghiệp của con trai cả. Cô ghi lại các khoảnh khắc con lên sân khấu nhận bằng, cùng bạn bè mừng trong khuôn viên trường... Cô hôn má, tặng hoa con, mừng con có bằng thạc sĩ.

Diễn viên viết: "Chúc mừng Nathan đã nhận bằng Thạc sĩ của Đại học Hong Kong! Mẹ vô cùng tự hào về con - một thanh niên tận tụy và tuyệt vời. Thành tựu này chỉ là bước khởi đầu. Mong con luôn theo đuổi đam mê và hãy nhớ mẹ luôn ở đây vì con".

ggg-1764741683-3284-1764742740.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Mk2zamUkXAe8a1zYCAfKWg

La Lâm mừng con trai tốt nghiệp thạc sĩ. Ảnh: Instagram

Hoa hậu châu Á năm 1991 La Lâm kết hôn với doanh nhân Lưu Côn Minh năm 1996 và sinh ba con trai. Năm 2013, cô ly hôn và làm mẹ đơn thân, nuôi dạy con trai cả Nathan Lau, con trai thứ hai Jordan Lau và con trai út Jonathan Lau. La Lâm cho biết chồng cũ không chu cấp một xu nên để có tiền nuôi con, cô làm việc không ngưng nghỉ, chỉ ngủ vài tiếng mỗi ngày.

Diễn viên tiết lộ ba con đều là những học sinh giỏi nên cô được an ủi phần nào. Con trai thứ hai của cô, Jordan, hiện là nhà tâm lý học sau khi tốt nghiệp đại học, kết hôn và định cư tại Mỹ từ năm ngoái. Con trai út diễn viên, Jonathan, học kinh doanh tại Đại học Baptist Hong Kong.

5-1764740843-6311-1764742740.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tuBqY0_G1xEKERz0ZOtCaA

Con trai La Lâm chụp ảnh cùng các bạn và mẹ. Ảnh: Instagram

La Lâm từng tiết lộ, hôn nhân tan vỡ do bạo lực gia đình và chồng ngoại tình. Khi được hỏi tại sao ra đi tay trắng, hoa hậu giải thích: "Làm sao tôi có thể đấu tranh được? Họ đã có kế hoạch, còn chúng tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này". Cô thừa nhận từng chi hàng trăm nghìn HKD cho các cuộc chiến pháp lý để giành được khoản cấp dưỡng hợp lý nhưng rốt cuộc, luật sư khuyên cô nên từ bỏ vì "bên kia có tiền và thời gian, cô không có tiền, phải làm việc nuôi con".

Thời điểm vừa ly dị, La Lâm chỉ sống với con trai út, Jonathan Lau, nhưng hai tháng sau, hai người con trai lớn cũng đến tìm cô. Cô kể lại chuyện này trong một phỏng vấn: "Con trai cả ban đầu nói sẽ đến ở lại một đêm, nhưng rồi lại không chịu đi... Một tháng sau, con trai thứ hai đến gặp tôi lúc nửa đêm với hành lý trên tay và nói suýt nữa cãi nhau với bố. Nó xin phép được đến ở nhà tôi một tuần, nhưng sau khi bình tĩnh lại, nó nói không muốn đi. Thế là cả ba con trai đều đi cùng tôi".

p-aLElhJwbBAocof-TbneR5y6h2gtu-5752-9287-1764742740.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ryEleL2VtaVUfUbEgmCu3Q

La Lâm và ba con trai. Ảnh: Weibo

nhan-sac-la-lam-1764742647.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=upSUXz98I9gI_j3HYqwB5Q
Nhan sắc La Lâm

Nhan sắc La Lâm. Video: Weibo

Trước khi nổi tiếng, La Lâm là tiếp viên hàng không của Cathay Pacific Airways trong 6 năm. Sau đó cô tham gia cuộc thi Hoa hậu châu Á 1991 do đài ATV tổ chức và giành ngôi vị cao nhất. Cô được đánh giá là một trong những nhan sắc hoàn hảo của Miss ATV, ghi dấu ấn với vẻ đẹp cổ điển, duyên dáng và chuẩn mực.

Ở giai đoạn sự nghiệp đỉnh cao, cô gặp và yêu doanh nhân Lưu Côn Minh, người thừa kế một gia đình có thế lực.

Nguyễn Hương (Theo Sinchew)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022