Người mẫu Hàn Quốc Kim Jong Suk qua đời vào ngày 4/6 ở tuổi 29, nguyên nhân cái chết không được công bố. Thời điểm anh mất, một số nguồn tin thân cận Kim Jong Suk cho hay người mẫu "bắt tại trận" bạn gái lừa dối nên đánh cô bị thương, sau đó trong cơn kích động, anh đã nhảy từ tòa nhà xuống.

Người mẫu Kim Jong Suk. Ảnh: Nate
Ngày 9/6, chị gái Kim Jong Suk đăng bài viết dài trên mạng xã hội để nói rõ sự thật. Cô thừa nhận Kim Jong Suk tìm đến cái chết nhưng giải thích đó "không phải là cái chết đơn thuần vì tình yêu". Gia quyến cho biết họ nắm rõ câu chuyện thông qua các tin nhắn, dữ liệu được lưu lại trong điện thoại người quá cố, kể cả sự việc hôm Kim Jong Suk qua đời.
Theo chị gái, vào tối xảy ra vụ việc, Kim Jong Suk đi uống rượu với một nhóm bạn. Do không liên lạc được với bạn gái, anh cùng bạn tới nhà cô. Tại đó, Kim Jong Suk phát hiện người yêu và một vài người khác đang ngủ, cả nhóm đều đã uống khá say. Khi bạn gái Kim thức dậy, họ bắt đầu cãi nhau. Một người trong nhóm bạn của cô gái đã đập vỡ chai bia khiến tay Kim chảy máu nhiều. Sự việc gây náo loạn và cảnh sát đến. Sau khi cảnh sát ra về, Kim được cho là đã nhảy từ ban công xuống đất và tử vong.
Chị gái Kim nói em trai không bạo lực người yêu như lời đồn, máu chảy là do anh bị thương ở tay. Người chị cũng khẳng định tin đồn Kim "bắt gian" bạn gái ngoại tình nên uất ức tìm đến cái chết là sai sự thật, vì thời điểm xảy ra sự việc, có cả nhóm bạn ở đó, một số người đã nhắn tin kể tường tận sự việc với cô. Ngoài ra, cô tiết lộ gần đây Kim bị một người lừa mất hết tài sản, khiến anh chịu đòn giáng mạnh về cả tài chính lẫn tinh thần, khủng hoảng lòng tin.

Người mẫu Kim Jong Suk. Ảnh: Nate

Người mẫu Kim Jong Suk trong video quảng cáo trên mạng xã hội. Video: Instagram
Kim Jong Suk gia nhập giới giải trí với vai trò làm mẫu quảng cáo cho thương hiệu mỹ phẩm cho nam giới Dashu. Anh nổi tiếng sau khi xuất hiện vào năm 2022 trong chương trình tạp kỹ The Skip Dating của tvN, do Yoo Jae Suk, Jeon So Min và Nucksal dẫn chương trình. Anh mất hôm 4/6.
Nguyễn Hương (Theo Nate)