Mới đây, Shark Bình than đói vì xa vợ, phải đi quay ở phim trường, Phương Oanh đã vội mời ông xã ăn thưởng thức món ăn qua màn hình điện thoại. Ngay lập tức Shark Bình cũng để lại vỏn vẹn hai từ "thèm quá" bên dưới bình luận của bà xã.

Có thể thấy, dù phải tạm xa nhau vì công việc, song Shark Bình và Phương Oanh vẫn khiến dân tình ghen tỵ vì cách thả thính cực ngọt.

phuongoanh-0724.jpg

Màn tương tác đầy mùi ngọt ngào của Phương Oanh và Shark Bình.

Phương Oanh từng bày tỏ: "Đàn ông thích cảm giác về nhà có người chờ cơm. Từ ngày xưa nếp gia đình mình là thế, mẹ mình kinh doanh bên ngoài nhưng lúc nào cũng "cơm ngon, canh ngọt", ngày 2 bữa đầy đủ. Bố mình đi làm chỉ thích về nhà ăn cơm. Mình mỗi khi đi học về nhà hóng xem hôm nay mẹ sẽ làm món gì. Như vậy mình thấy rất ấm cúng và sau này lớn lên nghĩ vẫn là như thế. Bây giờ, cuộc sống có thể thay đổi hiện đại hơn nhưng tâm lý chung vẫn nghĩ truyền thống. 

Từ ngày xưa khi mình chưa có gia đình mình muốn sau này có gia đình mình phải như thế. Bạn bè ăn đủ các sơn hào hải vị không thiếu thứ gì nhưng rất thích ăn những món mình nấu. Đó là bí quyết giữ hôn nhân gia đình, mối quan hệ bạn bè. Khi nấu, mình dành tình yêu thương của mình vào từng món ăn, hiểu được sở thích của người thân".

phuongoanh-0817.jpg

Phương Oanh và Shark Bình đón hai nhóc tỳ hồi tháng 5.

Phương Oanh tiết lộ, ông xã là "fan cứng" các món ăn vợ nấu. Nữ diễn viên cho biết: "Từ lúc yêu nhau anh thích ăn đồ mình nấu, khi đã ăn đồ vợ nấu không thích ăn đồ ở ngoài nữa. Thậm chí, có những hôm 2 vợ chồng ra ngoài ăn xong anh nói "đồ không ngon bằng em nấu".v

Chia sẻ với Vietnamnet, Phương Oanh chia sẻ: "Anh Bình rất thích phim Hương Vị Tình Thân vì thấy gần gũi và chân thật. Vì thế, tivi chiếu lại mà đến giờ cơm là vẫn theo dõi còn không thì xem lại sau. Anh ấy cũng tìm lại những phim cũ mà vợ đóng để xem. Anh Bình biết tôi rất đam mê nghề và phim nào cũng làm hết sức mình nên trân trọng những sản phẩm của tôi và ủng hộ vợ quay trở lại màn ảnh. Bố mẹ chồng tôi cũng thế, rất ủng hộ con dâu đóng phim. May mắn cho tôi là anh ấy lại không ghen mà nhiều lúc còn trêu "Thế thôi à? nhạt thế" vì nghĩ phải thân mật hơn nữa. Vì thế tôi thấy tư tưởng của anh Bình rất phóng khoáng. Tôi cũng nói với anh Hương Vị Tình Thân quay xong rồi thì em mới quen anh nên mọi sự đã rồi. Tương lai em thử đi 1 phim xem cảm giác của anh thế nào".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022