Cách đây vài ngày trước, Mai Phương Thuý bỗng vướng vào tin đồn chuẩn bị lấy chồng nhưng cô đã lên tiếng phủ nhận. Mới đây, Mai Phương Thuý đăng tải dòng trạng thái gây tò mò với một bộ phận khán giả. Cụ thể cô nàng tâm sự: "Nam thần trong lòng con. Nhất định phải có kiếp sau. Nhất định phải có nhiều thời gian bên nhau hơn. Nhất định phải thấy con và em lớn lên xinh đẹp như thế nào".

maiphuongthuy-0749.jpg

Mai Phương Thuý ưu ái gọi ai đó là "nam thần" khiến nhiều khán giả tò mò.

Trước đó, chia sẻ với Tiền Phong, Mai Phương Thúy nói: "Tôi không cần phủ nhận hay thừa nhận gì cả. Tôi đã 36 tuổi, việc đã có ý trung nhân thì cũng không có gì bất thường".

Nói về việc đeo nhẫn ở ngón áp út, Mai Phương Thúy nói: "Tôi đeo chiếc nhẫn đó như một món trang sức. Nó khá nhẹ, đeo vào thì rất dễ nhưng cởi ra thì lại hơi khó khăn, nên tôi lười tháo ra". Mai Phương Thúy cho biết nếu làm đám cưới cô sẽ không giấu giếm, nhưng cũng không chọn cách công bố rầm rộ trên truyền thông: "Tôi sẽ tổ chức một đám cưới vừa phải, tình cảm, tiết kiệm. Nói chung sẽ đầy đủ các bước, không thể qua loa. Nhưng nghĩ đến việc tổ chức tiệc cưới thì tôi vẫn thấy ngại và lười. Không chỉ tôi, mà gia đình tôi ai cũng ngại việc đó" .

maiphuongthuy-0722.jpg

Mai Phương Thuý nói về việc tổ chức đám cưới

Cách đây không lâu, Hoa hậu Mai Phương Thuý xác nhận đã có người yêu, công khai gọi đàng trai là "anh xã". "Bạn trai tôi dễ thương, đẹp trai và tất nhiên là đào hoa. Đàn ông phải hơi đào hoa một chút thì mới có sức hấp dẫn nên càng đào hoa tôi càng thích. Trước khi quen tôi, bạn trai tôi quen rất nhiều người, chắc phải gấp đôi tôi. Nhưng tôi thích đàn ông đào hoa nên chịu thôi, biết sao được" - Mai Phương Thúy nói trong một sự kiện.

Khi chứng kiến đồng nghiệp lần lượt lấy chồng, Mai Phương Thuý từng chia sẻ bản thân không ngần ngại việc kết hôn muộn: "Thời tôi 20 tuổi, nếu tổ chức đám cưới thì không thể nào "hot" bằng Tăng Thanh Hà… Còn tuổi 30 thì cũng còn nhiều đối thủ trong showbiz "hot" hơn. Nhưng đến 40 tuổi thì chắc "hot" nhất là mình tôi".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022