Mới đây, clip Lê Giang bày tỏ bức xúc khi đang giao lưu với khán giả tại Cần Thơ được lan truyền. Được biết, clip này được ghi lại vào hôm Mùng 4 Tết, tức là giữa lúc ồn ào của nữ diễn viên và MC Quốc Thuận đang diễn ra. Cụ thể, Lê Giang nói: "Từ hôm qua đến giờ, tôi không hiểu sao trên mạng có những thông tin tiêu cực, chê phim dở quá, tệ quá. Mọi người xem ở đây có thấy phim tệ không mọi người? Mọi người ở đây là bằng xác bằng thịt, từ chính khán giả nói ra. Tôi ước gì khán giả trong rạp có thể truyền tải thông điệp giúp tôi. Chứ nghệ sĩ mà bị nói vậy thì buồn, tổn thương trong lòng".

legiang-1024.jpg

Lê Giang bức xúc vì đọc những bình luận, bài review chê phim

Trước phát ngôn này của Lê Giang, Trấn Thành vội lên tiếng mong khán giả thông cảm: "Em xin lỗi khán giả, chị em hơi vụng về về ngôn ngữ, lỡ có nói gì trật thì quý vị lướt lướt bỏ qua giùm em". Anh ôm lấy Lê Giang để nữ diễn viên bình tĩnh lại, đồng thời xoa dịu khán giả: "Không sao, chị Giang bớt bức xúc lại. Thật ra thế này, quý vị coi phim thấy sao cũng được. Nếu đồng cảm sẽ nói phim hay, còn quý vị nào chưa thích sẽ nói không thích, mỗi người đều có cảm nhận của mình, tôi mong khán giả đánh giá khách quan một chút chứ đừng đánh giá quá phiến diện. Tôi mong khán giả thương tụi em".

Vào trưa mùng 4 Tết Nguyên đán, diễn viên Lê Giang đã gây chú ý trên mạng xã hội khi có bài đăng nhắc thẳng đến nghệ sĩ Quốc Thuận. Lê Giang đã nhắc thẳng tên của Quốc Thuận. Nữ diễn viên tự nhận là người thẳng tính và không hài lòng khi đồng nghiệp có nhận xét trái chiều trong khi chưa đi xem phim mà chỉ nghe người thân kể lại. Nguyên văn bài đăng của Lê Giang: "Em ơi, đi coi phim khi mình nhận xét phim hay, hoặc coi được chứ nó đâu có tệ như vợ chồng em nói, đồng ý nó không sâu sắc bằng phim Mai hay Nhà Bà Nữ, nhưng nó cũng được mà em. Nó đâu có nhạt nhẽo hay vô tri như tụi em nghĩ. Chị sẽ mời tụi em đi ăn và trả lại tiền vé nha, và chị cũng ước tụi em làm được 1% của Trấn Thành". Hiện, nhiều cư dân mạng đang bàn luận rôm rả về câu chuyện “drama ngày đầu năm” này.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022