Mới đây, Cát Phượng cho biết mình từng nhắn tin riêng để khuyên đàn em. Tuy nhiên, cái kết cô nhận lại là bị đối phương nhấn nút "block". Cát Phượng kể: "Phải có bằng chứng, chứ bây giờ không có bằng chứng thì làm sao đây? Hôm bữa, tôi có vô nhắn tin riêng cho Nam Thư là: "Em xem chuyện này như thế nào? Nếu em có, em phải giải quyết như thế nào cho êm đẹp hoặc xin lỗi người ta. Còn nếu em không có, em phải làm cho rõ ràng, trắng đen phân minh, chứ nghệ sĩ đã mang tiếng đủ thứ rồi, đừng để người ta hiểu sai thêm về nghệ sĩ. Nó block Facebook tôi luôn cả nhà. Tôi và Nam Thư là hai đẳng cấp khác nhau. Tôi là đàn chị, là bề trên. Tôi không biết em block tôi vì lí do gì. Block thì thôi".

cat-phuong-tiet-lo-nam-thu-block-minh-vi-mot-loi-khuyen-nhan-gui-mot-cau-den-chinh-that-trong-scandal-tieu-tam-2-ngoisaovn-w1854-h1224-1018.jpg

Cát Phượng ngỡ ngàng khi bị Nam Thư "block" s

Nữ nghệ sĩ cũng nhắn nhủ đến chính thất trong scandal tiểu tam của Nam Thư rằng: "Tôi cũng theo dõi xem chuyện này như thế nào. Nếu phân tích ra, tôi thấy nó nói nhiều cái khiến tôi không tin cho lắm. Không tin là chuyện của mình nhưng làm sao phải có bằng chứng để thấy được là Nam Thư không có gì hết? Hoặc có bằng chứng là Nam Thư và chồng của bé Vi kia đang qua lại. Bằng chứng đó chỉ trông chờ vào bé Vi đưa ra thôi, chứ bây giờ bó tay, không biết phải giải quyết như thế nào? Nếu bé vợ có bằng chứng thì đưa ra đi, sợ gì nữa. Nếu bé vợ mà sợ bắt con thì bắt đi vì lớn rồi, con cũng về với mẹ nó thôi. Còn nếu nó làm áp lực không có tiền sống thì bán hàng livestream cũng sống được. Con chó ép vào đường cùng cũng cắn lại. Nếu em Vi có bằng chứng thì đừng sợ gì hết, cộng đồng mạng sẽ đứng về phía em. Còn nếu em không có bằng chứng thì em thua. Tôi nghĩ bé đó có bằng chứng, vì lí do gì đó mà chưa đăng thôi".

Trước đó, Nam Thư đích thân xin lỗi đến gia đình, đồng nghiệp và khán giả bị ồn ào làm ảnh hưởng. "Tôi xin lỗi tất cả những khán giả đã yêu thương, tin tưởng Thư. Một tháng qua tôi im lặng là bởi vì tôi chờ đợi và phối hợp với cơ quan điều tra để làm việc vì vụ này đối với tôi không hề nhỏ. Tiếp theo, con xin lỗi ba mẹ bởi vì một tháng qua con không những im lặng với tất cả mọi người mà cũng im lặng với ba mẹ, con chỉ dám nói là ba mẹ hãy đợi con. Con biết ba mẹ rất lo và rất buồn, bản thân con cũng hết sức để làm mọi chuyện một cách rõ ràng và minh bạch nhất.

Lời tiếp theo tôi xin lỗi những anh chị đồng nghiệp vô tình bị cuốn vào câu chuyện này. Thật sự tôi cảm thấy áy náy và xin lỗi. Tôi xin lỗi các học trò của Thư bởi vì là học trò của Nam Thư nên đã chịu nhiều áp lực. Nam Thư xin lỗi đơn vị chủ quản vì tôi mà phải thất thoát nhiều, không chỉ Nam Thư mà các talent khác cũng bị ảnh hưởng. Cảm ơn báo chí, cảm ơn những ai cho tới thời điểm này vẫn động viên và dõi theo Thư mỗi ngày. Câu chuyện này chắc chưa thể kết thúc ở đây, chúng ta còn phải đợi sự làm việc từ cơ quan điều tra. Tôi và công ty sẽ theo vụ việc này đến cùng".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022