Là người hành nghề liên quan đến pháp luật nhưng luật sư người Nga Vitaly Pashchevsky vẫn cố tình làm điều phạm pháp, thậm chí là còn đi ngược lại đạo đức khi hiếp dâm và giết chết một bé trai 8 tuổi. Chân tướng vụ án bị bại lộ, đám đông hơn 200 người dân đã phẫn nộ xông tới đòi xử lý kẻ ấu dâm 40 tuổi có cái mác học rộng tài cao này.

a3-1568639825433731535347.jpg

Vitaly đã giết chết nạn nhân sau khi tấn công tình dục bạo lực.

a1-15686400066211808437533.jpg

Nạn nhân có quen biết với Vitaly nên đã dễ dàng bị dụ dỗ.

Thấy cậu bé Danil Biryukov đi bộ một mình trên đường đi học về, Vitaly đã dụ dỗ bé vào nhà mình nhằm mục đích xấu. Vì là hàng xóm kế bên nên Vitaly đã dễ dàng tiếp cận và đánh lừa được nạn nhân. Tại đây, hắn và đồng bọn là một nhà kinh tế học đã thay nhau hãm hiếp bé trai liên tục trong 2 ngày. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn giết chết nạn nhân sau đó giấu xác ở ban công.

Việc Danil đột ngột mất tích đã khiến cảnh sát lập tức mở cuộc tìm kiếm. Nhằm mục đích đánh lạc hướng điều tra, Vitaly giả vờ tham gia vào nhóm tình nguyện đi tìm kiếm cậu bé. 6 ngày sau đó, Vitaly mới đem xác của Danil ra gần ngôi nhà của mẹ hắn để vứt.

Cuối cùng, bằng nghiệp vụ, cảnh sát cũng đã điều tra ra thủ phạm giết chết Danil chính là Vitaly. Hắn phải nhận bản án 23 năm tù giam và 3 triệu rúp (khoảng 1 tỷ đồng) tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân. Mặc dù cảm thấy xấu hổ vì tội ác không thể dung tha của mình nhưng gã luật sư máu lạnh vẫn không hề tỏ ra ăn năn hay cầu xin gia đình nạn nhân tha thứ.

a2-15686400066141104494907.jpg

Cặp sách và đồ đạc của bé trai được tìm thấy trong ngôi nhà cũ của mẹ Vitaly.

a6-15686400065982057783488.jpg

Thủ phạm đã vứt xác nạn nhân phía bên ngoài ngôi nhà cũ.

a5-1568640006601940627081.jpg

Vitaly cúi đầu trong phiên tòa xét xử.

(Nguồn: Mirror)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022