Mới đây, khi xuất hiện trong A.I LÀ AI?, Trương Quỳnh Anh bật khóc nức nở khi nghe những lời nhắn nhủ của "song trùng" dành cho mình.

Thuận Nguyễn đoán đúng người đứng sau lớp A.I "giả mạo" Trương Quỳnh Anh chính là ca sĩ Thu Thuỷ. Khi MC Trấn Thành hỏi về việc có muốn "cướp" một điều gì đó từ bản chính là "song trùng" Thu Thuỷ nói: "Nếu là AI mà được lấy một thứ của Trương Quỳnh Anh thì tôi muốn lấy được sự hồn nhiên, nhí nhảnh của em ấy. Trương Quỳnh Anh là một người sống rất tình cảm, nội tâm, lại phải trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời.

Tôi cũng nghe được nhiều câu chuyện của Trương Quỳnh Anh. Nhưng khi tôi được gặp gỡ, làm việc chung với Trương Quỳnh Anh thì tôi lại thấy được sự hồn nhiên, trong sáng ở em. Tôi cảm thấy đây là điều rất đáng quý. Có lẽ những điều đó giúp Trương Quỳnh Anh vượt qua những biến cố trong cuộc sống".

tqa-1542.jpg Trương Quỳnh Anh khóc nức nở khi đồng nghiệp nhắc đến biến cố của cô

Chứng kiến những biến cố trong cuộc đời Trương Quỳnh Anh, Thu Thuỷ mong người đồng nghiệp thân thiết sẽ tìm được bến đỗ bình yên trong cuộc sống. Cô nói tiếp: "Khi nghe những câu chuyện của Trương Quỳnh Anh, tôi vô cùng cảm động và đồng cảm vì chính tôi cũng là mẹ đơn thân một thời gian".

Đáng nói, khi Thu Thuỷ nói thẳng về việc mong Trương Quỳnh Anh đã hy sinh quá nhiều cho gia đình, giờ là lúc cô nên có hạnh phúc riềng thì nữ diễn viên khóc nức nở. Trên sóng, Trương Quỳnh Anh liên tục lau nước mắt khi nghe Thu Thuỷ chia sẻ: "Tôi hát bài Nhật Ký Của Mẹ tặng Trương Quỳnh Anh vì biết em đã dành hết tuổi thanh xuân để nuôi con trai khôn lớn, trưởng thành, lo cho con em. Tôi hi vọng Trương Quỳnh Anh sẽ gặp được người đàn ông thương em, đồng hành cùng em. Đã 6 năm trôi qua rồi mà Trương Quỳnh Anh vẫn chưa gặp được ai".

Trương Quỳnh Anh và từng là cặp đôi được yêu mến. Chính vì thế, khi tuyên bố ly hôn khán giả ai cũng bất ngờ. Hậu ly hôn Trương Quỳnh Anh, Tim từng cho biết anh bị sụt cân nhiều và sống tiêu cực. Còn Trương Quỳnh Anh cũng tâm sự về hôn nhân thất bại: "Đối với phụ nữ, hôn nhân thất bại không phải điều đáng sợ nhất. Đáng sợ hơn cả là khi đau bệnh không có tiền mua thuốc, gia đình có biến cố không thể san sẻ đôi phần, khi con cái đi học không dám chọn trường tốt, nhìn thấy chiếc váy mình thích lại chẳng dám mua...

Tình yêu không màng vật chất chỉ dành cho các cô gái mười tám, đôi mươi hoặc tiểu thư sống trong nhung lụa. Qua ba mươi, gánh nặng con cái, gia đình sẽ cho bạn thấy: Cảm giác an toàn chỉ có thể được đảm bảo bằng tiền do tay bạn tạo ra. Tình yêu là gia vị. Không có thì ăn nhạt một chút. Kinh tế là không khí. Thiếu hụt thì đến hít thở cũng khó khăn. Nhân lúc còn trẻ, thay vì vật vã trong tình yêu, chi bằng dốc sức kiếm tiền để phụng dưỡng cha mẹ lo cho con cái ... Vậy là hạnh phúc rồi..."

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022