
GĐXH - Diễm My 6X từng một thời là "bóng hồng" của Thương Tín, hiện tại, ở tuổi ngoài 60, chị có cuộc sống bình yên cùng nhan sắc "hack tuổi".

NSND Hoàng Cúc vốn yêu ca hát và có khiếu về thanh nhạc nên bà từng được chọn làm diễn viên hát của đoàn Nghệ thuật Tuyên Quang, nhưng rồi số phận lại đưa bà đến với nghề diễn viên kịch. Sau đó, NSND Hoàng Cúc gắn bó với Đoàn kịch Hà Nội (nay là Nhà hát kịch Hà Nội) từ năm 1982 đến tận hôm nay.

Tên tuổi của bà gắn liền với những vai diễn trong các vở kịch hết sức đặc biệt của thập niên 80 - 90 như: Người đàn bà sau tấm cửa sổ xanh, Tôi và chúng ta, Em đẹp dần lên trong mắt anh, Nghĩ về mình, Ăn mày dĩ vãng, Thầy khóa làng tôi, Mùa hoa sữa…

Bà cũng từng là gương mặt quen thuộc của bao thế hệ khán giả truyền hình qua các bộ phim: Tướng về hưu, Bỉ vỏ, Sa bẫy, Hồi chuông màu da cam, Dòng sông khát vọng, Kiếp phù du... Vai diễn nổi bật nhất của NSND Hoàng Cúc là nhân vật Thủy trong "Tướng về hưu".

Ở thập niên 90, NSND Hoàng Cúc là một mỹ nhân của màn ảnh phía Bắc. Bà có làn da trắng và đôi mắt sáng đẹp. Vì vậy nên NSND Hoàng Cúc luôn được chọn vào những vai chính cho các vở diễn hay phim ảnh.

Biến cố lớn nhất của người nghệ sĩ gạo cội là mắc bệnh nặng nhưng may mắn bên cạnh bà là gia đình. Đây là động lực để NSND Hoàng Cúc vượt qua tất cả. Sau những sóng gió về sức khỏe để giữ được nhan sắc vốn có, nữ nghệ sĩ đã tìm đến yoga và giữ tinh thần lạc quan vui vẻ.

Nhờ tập luyện yoga chăm chỉ, NSND Hoàng Cúc giữ được sắc vóc như hiện tại.

Ngoài tập luyện yoga cho để cải thiện sức khỏe, NSND Hoàng Cúc còn thường xuyên chăm chút tinh thần bằng việc đi du lịch nhiều nơi.

Đây là "liều thuốc" tốt giúp NSND Hoàng Cúc ở tuổi xế chiều được khỏe mạnh, minh mẫn.

Theo dõi trên trang cá nhân của nữ nghệ sĩ gạo cội, khán giả đều mừng cho sức khỏe tinh thần, lẫn thể chất của bà.
Ảnh: FBNV

GĐXH - Diễn viên Việt Trinh - 'nàng thơ' màn ảnh của Lý Hùng ở tuổi trung niên có vẻ ngoài 'hack' tuổi khiến fan ngỡ ngàng.