Khoảng sân trước nhà của bà mẹ 3 con Nguyễn Thùy Linh đẹp như một bức tranh với các loài cây xanh ngát một màu, điểm xuyết trên nền xanh là màu rực rỡ của đủ các loài hoa đua nhau khoe sắc. Bức tranh cũng trở nên tuyệt đẹp và diệu kỳ hơn khi sáng tinh mơ, những chú chim đua nhau líu lo, khiến cuộc sống của gia đình chị thêm rộn ràng và tươi vui.

img20180322120212612.jpg

Chị Thùy Linh có cuộc sống tràn đầy niềm vui bên tổ ấm của mình.

img20180322120213284.jpg

Góc sân trước là nơi được chị trồng các loài hoa yêu thích.

img20180322120213956.jpg

Ngoài hoa, chị còn có thú nuôi chim cảnh.

Ngôi nhà phố với khoảng xanh hút mắt này tọa lạc ở Nghi Tàm, Hà Nội Một ngôi nhà hiện đại nhưng cũng đầy thơ mộng và ngọt ngào nhờ bàn tay của bà mẹ trẻ yêu hoa, yêu “những gì đến tự nhiên”, yêu làm thơ…

Chị Thùy Linh chia sẻ: “Nhà mình do chồng là kiến trúc sư thiết kế, có khoảng sảnh chơi phía trước nhà khoảng 40m2. Khu vực này mình trồng hoa và làm giàn leo, nuôi chim… Phần sân này ngăn với phòng khách bằng vách kính lớn nên ngồi bên trong có thể ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên bên ngoài. Và đặc biệt, khi mở cửa ra là có thể “ngó nghiêng” chim chóc hoa lá”.

Bên cạnh nhà còn có khoảng sân rộng 150m2. Chị Linh dùng làm sân chơi cho các bạn nhỏ, nuôi một bạn chó, nuôi gà đẻ trứng và trồng 1 giàn tầm xuân, hoa jun để tạo nền xanh dịu dàng mát mắt. Ngoài ra, chị còn dành một phần sân ở phía cuối để đổ đất làm vườn trồng hoa hồng. Những cây lớn, đẹp chị Linh  thường đánh vào chậu đặt ở trên sảnh, các cây nhỏ chị thường cho xuống vườn để chăm bón giúp cây phát triển, rễ không bị bó.

img20180322120214456.jpg

Khoảng sân trước xanh mát.

img20180322120214894.jpg

Chị Thùy Linh trồng rất nhiều hoa như hoa giấy, ngọc thảo, dạ yến thảo và nhiều nhất là hoa hồng.

img20180322120215347.jpg

Hoa hồng được trồng trong chậu.

img20180322120215800.jpg

Một góc hoa rực rỡ.

img20180322120216284.jpg
img20180322120216691.jpg

Sân trước đẹp lãng mạn và rực rỡ khi nhìn từ phòng khách.

Trong khu vườn ấy, cũng dễ nhận thấy chị Linh dành tình yêu đặc biệt cho hoa hồng nên chị dành rất nhiều thời gian để chăm hoa. Hiện chị có khoảng 50 gốc hồng, chủ yếu là hồng cổ Sapa, cổ Hải Phòng, hồng đào cổ, hồng bạch ho, hồng quế, tường vi… và một số hồng ngoại. Chị thích các loại hồng cổ, hồng nhung hơn hồng ngoại nên thường ưu tiên trồng. Chị Thùy Linh bộc bạch: “Mình yêu hồng từ bé. Ngày còn bé chị đã trồng hồng. Khoảng sân như hiện tại mình cũng chăm chút được khoảng 10 năm. Mỗi năm thêm vài loại, mỗi năm thay đổi cách bố trí một chút cho xinh đẹp và mới mẻ hơn”.

Khu vườn cũng trở nên rực rỡ và tràn đầy sức sống khi được chị Thùy Linh điểm tô bằng các loại hoa theo từng mùa như dạ yến thảo, ngọc thảo, hoa dừa cạn, son môi để treo trên giàn và trên ban công cho khuôn viên nhà thêm màu sắc.

img20180322120217097.jpg

Chị Linh dành tình yêu đặc biệt cho hoa hồng.

img20180322120217503.jpg
img20180322120217987.jpg
img20180322120218425.jpg
img20180322120218847.jpg

Các loại hồng nở rực rỡ điểm tô cho khu vườn thêm đẹp.

img20180322120219284.jpg
img20180322120219691.jpg
img20180322120220081.jpg
img20180322120220519.jpg

Bên cạnh cây và hoa, chị Thùy Linh thích nuôi chó, gà đẻ trứng, nuôi chim và thích tận hưởng không gian sống bình yên như vậy. Trong khoảng sân nhỏ xinh ấy, chị Linh nuôi khướu, họa mi, cu gáy, quế lâm, ngũ sắc, chào mào, uyên ương, chích chòe, vành khuyên và bẹt. Chị rất thích hai bạn vẹt vì có thể thả ra mà không bay đi, chúng đi bộ trong nhà, treo lên vai trẻ con và rất thân thiện với mọi người tong gia đình.

img20180322120221034.jpg

Góc tiểu cảnh và chuồng chim.

img20180322120221441.jpg
img20180322120221831.jpg

Những chú chim hót vang rộn ràng cho mỗi ngày thêm nhiều niềm vui.

img20180322120222222.jpg

Chồng và các con cũng rất thích thú với những chú chim nhỏ.

img20180322120222831.jpg
img20180322120223206.jpg

Mỗi ngày, bà mẹ trẻ bận rộn thường thức dậy thật sớm, tưới hoa, cho chim ăn, dọn dẹp khoảng sân lá rơi rụng trong đêm trước khi đi làm. “Cảm giác đón ngày mới trong tiếng chim líu lo ríu rít, được ngắm nhìn từng bông từng nụ hoa do mình chăm sóc hạnh phúc vô cùng. Tối về lại bận rộn nấu cơm, dọn khu vực phòng khách và sân, có thể chạy loanh quanh ngó nghiêng chim chóc, hoa hoét vì không gian liền nhau. Tuy bận rộn nhưng không cảm thấy mệt mỏi vì luôn được làm những việc mình yêu thích”, chị Thùy Linh tâm sự.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022