photo-0-15480614902251037364314.jpg

Nằm trong con ngõ nhỏ trên phố Hàng Tre của Thủ đô Hà Nội, căn nhà nhỏ 3 tầng cổ kính được tận dụng để làm thành một quán cafe.

photo-1-1548061490226267398454.jpg

“Căn nhà thuộc sở hữu của một người bạn học, sau đó được lên ý tưởng từ chính xứ Kinh Bắc quê tôi bởi sự ô nhiễm ngày càng tăng cao. Là một hướng dẫn viên du lịch, đi nhiều nơi, nhiều nước thấy vấn đề môi trường ở ta chưa được biết đến nhiều lắm nên chúng tôi nảy sinh làm ý tưởng làm một quán cafe thân thiện với môi trường” - anh Nguyễn Văn Thơ - chủ quán chia sẻ.

photo-2-15480614902271690035979.jpg

Câu chuyện về việc tái sử dụng những chiếc chai, những đồ phế liệu đến với 3 chàng trai 8x từ đó, và họ bắt tay vào cùng làm nên quán cafe này như vậy.

photo-3-15480614902271378235545.jpg

Chiếc guồng của máy tuốt lúa đạp chân một thời đã được nhóm bạn lên ý tưởng tận dụng biến thành chiếc đèn chùm.

photo-4-15480614902301831616576.jpg

Chiếc vỏ của đầu máy cày biến thành bàn để khách ngồi thưởng thức đồ uống.

photo-5-15480614902311445399543.jpg

Chiếc xe gắn máy Milk của Nga đã bị hư hỏng được chủ quán tận dụng vừa làm bàn ngồi vừa làm đồ trang trí

photo-6-15480614902311357740079.jpg

Tô điểm cho phần lan can là những chiếc vành xe cũ cùng vỏ chai nhựa phế thải.

photo-7-15480614902331470083716.jpg

Chiếc lốp xe quá hạn sử dụng cũng được chủ quán biến thành chiếc bàn.

photo-8-1548061490235248646702.jpg

Đèn chùm được kết hợp từ chiếc vành bánh xe và những vỏ chai rượu cũ.

photo-9-1548061490237272843554.jpg

“Chiếc vỏ bình nước bỏ đi, tôi tận dụng lại sau đó trang trí thêm một chút nữa là trở thành cái đèn” - anh Thơ cho hay.

photo-10-154806149023989878270.jpg

Một chiếc xô hỏng được làm thành chụp đèn

photo-11-1548061490239682764103.jpg

Cũng theo chủ quán chia sẻ, thay vì hô vang khẩu hiệu “thân thiện với môi trường” thì chúng ta nên bắt tay vào từ những hành động nhỏ nhất để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

photo-12-15480614902411628373327.jpg

Ba chàng trai thế hệ 8X bắt tay vào công việc bằng cách rong ruổi khắp nơi tìm kiếm gom góp những món đồ vứt đi để thực hiện ý tưởng của mình.

photo-13-15480614902431982560657.jpg

“Cũng mất kha khá thời gian để lượm lặt các món đồ về, sau đó chúng tôi nghiên cứu, tái chế và đưa vào sử dụng” - anh Thơ cho biết.

photo-14-15480614902451962703355.jpg

Các sản phẩm bỏ đi được tận dụng linh hoạt.

photo-15-15480614902451602133804.jpg

Những bức tranh về Hà Nội xưa càng khiến quán cafe trở nên gần gũi, cổ kính.

photo-16-15480614902491431471325.jpg

“Mặc dù chưa được khai trương, nhưng lượng khách từ trong và ngoài nước ghé thăm khá nhiều. Đó cũng là niềm vui, là thông điệp chúng tôi muốn gửi đến mọi người” - anh Thơ cho hay.

c1-15479500359561708484856.jpg Mua căn hộ hạng sang, chủ nhà thiết kế lại ngôi nhà thành không gian thuần Việt

Gia chủ Hà Nội đã phá bỏ bức tường ngăn cách cứng nhắc, biến ngôi nhà thành không gian thuần Việt.

Theo Giang Vương

Dân Việt

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022