photo-0-1521606390616294730881.jpg
Chủ nhân của ngôi nhà phủ đầy hoa hồng trên phố Nghi Tàm là người phụ nữ mê hoa, yêu thơ và thích chơi đùa cùng trẻ nhỏ. Chị tên Thùy Linh, làm kế toán, là mẹ của một cậu con trai và hai cô con gái.
photo-1-15216063906251343357488.jpg

Không gian sống của gia đình chị Linh do chính tay ông xã kiến trúc sư thiết kế. Anh dành khoảng 40 m2 diện tích trước nhà cho vợ trồng hoa, làm giàn leo và nuôi chim. Phần sân này được ngăn cách với phòng khách bởi một vách kính lớn. Các thành viên trong gia đình có thể ngồi tại sofa thưởng trà, ngắm hoa, lắng nghe tiếng chim hót.

photo-2-1521606390625463442032.jpg

Góc sân rộng chừng 150 m2 bên hông nhà được vợ chồng chị Linh dành riêng làm sân chơi cho các con. Chị nuôi hai chú chó, vài con gà đẻ trứng và trồng giàn tầm xuân, hoa jun tại đây.

photo-3-1521606390626445038102.jpg

Chị Thùy Linh có tình yêu đặc biệt với hoa hồng từ thời con gái. Khu vườn này được chị chăm chút khoảng 10 năm trở lại đây. Hiện bà mẹ ba con sở hữu khoảng 70 gốc hồng đủ loại; chủ yếu là hồng cổ Sa Pa, hồng cổ Hải Phòng, hồng đào cổ, bạch ho, hồng quế, tường vi và một số giống hồng ngoại.

photo-4-1521606390628794653592.jpg

Những giống hồng cổ được chị Linh yêu thích hơn hồng ngoại bởi chúng dễ tính, sai hoa, ít sâu bệnh. Nữ kế toán ở Hà Nội trồng thêm dạ yến thảo, ngọc thảo, hoa dừa cạn, hoa son môi theo mùa. Những giỏ hoa rực rỡ treo trên giàn hay trên ban công góp phần điểm tô cho khuôn viên nhà thêm màu sắc.

photo-5-15216063906302007924215.jpg

Gia tài chim cảnh của chị Thùy Linh gồm khướu, họa mi, cu gáy, quế lâm, ngũ sắc, chào mào, uyên ương, chích chòe, vành khuyên và vẹt. Chị Linh yêu nhất cặp vẹt có chiếc mào giống vương miện và đôi má hồng bởi chúng rất ngoan và thân thiện. Bà mẹ ba con hay thả vẹt vào nhà cho chúng đi bộ hoặc đậu lên vai chơi đùa cùng lũ trẻ.

photo-6-15216063906332038541054.jpg

Trước đây, chị Linh nuôi chim trong các lồng nhỏ nhưng sau đó quyết định cho chúng không gian sống rộng rãi hơn. Chị đầu tư chiếc lồng cỡ lớn có trang trí cành cây và tổ rơm xinh xắn. Lũ chim được nuôi chung trong chiếc lồng rộng nên thỏa sức bay nhảy. Chủ nhân khu vườn tiết kiệm được thời gian và công sức trong khâu chăm sóc chim, vệ sinh lồng.

photo-7-1521606390637956027730.jpg
photo-8-15216063906381416055730.jpg
Bà mẹ ba con cảm nhận được sự vui vẻ, yêu đời của những chú chim khi sống trong không gian mới.

'Dường như chúng xinh đẹp hơn, hót hay hơn', chị Thùy Linh chia sẻ.

photo-9-15216063906391836727182.jpg

Bận rộn với công việc và con cái nên chị Thùy Linh chỉ dành 30 phút buổi sáng và buổi chiều mỗi ngày để chăm sóc vườn hoa. Các con chị, hai bé lớn học lớp 6 và bé nhỏ học lớp 4, rất thích phụ mẹ làm vườn. Bà mẹ Hà Nội muốn giúp con trau dồi tình yêu cây cỏ, muông thú; có tuổi thơ yên bình và gắn liền với thiên nhiên.

photo-10-15216063906401011144174.jpg

Chị Thùy Linh tập thói quen dậy sớm mỗi sáng để tưới hoa, cho chim ăn và dọn dẹp sân trước khi đi làm. Người phụ nữ 37 tuổi yêu cảm giác đón ngày mới bằng tiếng chim hót và ngắm nhìn những nụ hoa nở rộ sau nhiều ngày chăm sóc tỉ mỉ.

photo-11-15216063906411958921657.jpg

Buổi tối, chị Linh vừa nấu ăn vừa dọn dẹp phòng khách và trước sân. Bà mẹ ba con không khó khăn để dành ra nửa tiếng thăm lũ chim và tỉa bỏ những nhành hoa úa.

'Bận thì có bận nhưng vẫn có cách để sắp xếp thời gian hợp lý. Được làm việc mình thích thì vất vả mấy cũng không thấy mệt mỏi', chị Thùy Linh tâm sự.

Theo Lam Trà

Ngôi Sao

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022