Căn nhà nhỏ của gia đình Diệu ở thôn 3, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương hai ngày nay rộn ràng hơn. Nhiều người thân, hàng xóm đến chia vui khi biết tin em là thủ khoa toàn quốc.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Diệu đạt điểm tuyệt đối ở hai môn Lịch sử và Địa lý, môn Ngữ văn em giành 9,75 điểm.

"Em tự tin sẽ giành điểm cao nhưng không nghĩ mình lại đứng đầu trong cả triệu thí sinh. Cảm xúc như vỡ òa sung sướng...", tân thủ khoa chia sẻ.

Người đầu tiên Diệu thông báo điểm thi là mẹ. Chị Tô Thị Nguyệt khi đó đang rửa bát thuê cho một nhà hàng ở Sầm Sơn, cách nhà gần 10 km. Biết tin, người mẹ reo mừng rồi vội xin chủ nhà cho nghỉ sớm để chạy về chia vui cùng con.

"Mọi nỗ lực không biết mệt mỏi của con đã được đền đáp xứng đáng", chị Nguyệt nói.

z5644673401561-d783b0bf82b40c4-5926-8180-1721354581.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=MFsodhOE9WsDVfl0UM3h8g

Thủ khoa toàn quốc khối C00 Tô Thị Diệu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tô Thị Diệu có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mồ côi bố khi mới 9 tuổi. Một mình chị Nguyệt từ đó bươn chải nuôi hai con ăn học. Hàng ngày, người mẹ lúc làm đồng áng, khi rảnh rỗi lại chạy ra chợ bán hàng hoặc đi rửa bát thuê cho các nhà hàng khi đến mùa du lịch....

Theo chị Nguyệt, biết mẹ vất vả nên Diệu rất chăm chỉ học hành, không bao giờ đòi hỏi thứ gì đắt giá. Ngoài thời gian đến trường, em thường phụ mẹ việc nhà, dạy em học bài.

"Con bé ham học lắm, nhiều lúc thấy con thức khuya, vùi đầu vào bài vở, tôi nhắc đi ngủ nhưng nó vẫn ngồi học miệt mài...", chị Nguyệt kể. Suốt 12 năm học phổ thông, năm nào Diệu cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Em từng giành nhiều giải thưởng môn Ngữ văn ở các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Tự nhận không có bí quyết học tập đặc biệt, Diệu cho hay, trước khi lên lớp, buổi tối em sẽ soạn bài và xem trước nội dung những môn học của ngày hôm sau. Khi đến lớp, em chăm chú nghe thầy cô giảng để thuộc bài thêm một lần nữa. Với cách học này, Diệu cơ bản nắm vững lý thuyết. Về nhà, em tìm các dạng đề để ôn luyện, áp dụng phần kiến thức đã học.

Thu-khoa-mo-coi-jpeg-8340-1721302447.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=xamV81OMUB9VvvZyYEFKhg

Diệu chụp ảnh cùng bạn bè trước ngày ra trường. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Diệu cho biết, trong ba môn khối xã hội, em thích nhất Ngữ văn, nên đã đăng ký xét tuyển và đỗ khoa này ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội, bằng phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực. Em còn đỗ vào ngành sư phạm của Đại học Đà Nẵng, Huế. Nữ sinh định sẽ đi học ở Hà Nội vì gần nhà hơn.

Nữ thủ khoa tâm sự, bố mất sớm, mẹ một mình tần tảo nuôi hai chị em ăn học nên quanh năm vất vả, khó nhọc. "Em chọn ngành sư phạm để không phải đóng học phí, cũng là đỡ một phần gánh nặng cho mẹ", Diệu nói.

Trong thời gian nghỉ hè, Diệu nói sẽ đọc sách báo và học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị khóa trên để trang bị thêm kỹ năng sống, chuẩn bị cho thời gian đi học xa nhà sắp tới. Nữ sinh cũng tính tìm việc làm thêm để trang trải cho 4 năm đại học.

Thầy Lê Văn Tuấn, Hiệu trưởng trường THPT Quảng Xương 4, nhận xét Diệu chăm ngoan, lễ phép. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng em rất nỗ lực vươn lên trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp.

"Thành công của Diệu là do sự nỗ lực hết mình của bản thân em. Các thầy cô chỉ là người hướng dẫn, khích lệ...", cô Nguyễn Thị Hè, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D1 của trường, chia sẻ.

Lê Hoàng

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022