hoa-trang-thanh-ma-hoc-sinh-dieu-hanh-tren-duong-pho-1541002118_500x300.jpg
Hóa trang thành ma, học sinh diễu hành trên đường phố
Học sinh trường Marie Curie diễu hành trên đường phố.
HUY-7745-1540993104_680x0.jpg

Chiều 31/10, trường dân lập Marie Curie (Nam Từ Liêm, Hà Nội) tổ chức lễ hội Halloween cho học sinh THPT. Từ trước đó cả tháng, học sinh mỗi lớp đã lên ý tưởng, chuẩn bị trang phục cho ngày hội.

HUY-7539-1540993118_680x0.jpg

Nhóm 5 đã làm trong hai ngày để có được tác phẩm với chủ đề "Bùa mê phù thủy".

HUY-7578-1540993119_680x0.jpg

Với chủ đề "Khách sạn huyền bí", nhóm 8 tranh thủ buổi sáng ngoài giờ học để mua đồ và hoàn thiện tác phẩm.

HUY-7609-1540993121_680x0.jpg

Thu Thủy, Bích Ngọc, Minh Ngọc lớp 12B1 mất 3 tiếng hóa trang thành zombie và ma nữ.

Halloween_680x0.jpg

Quang Anh mất 30 phút để hóa thành nhân vật Jigsaw. Bắt nguồn hàng ngàn năm trước ở châu Âu, Halloween được xem là lễ hội dành cho người chết, là ngày đặc biệt trong năm mà người sống và người chết gặp nhau. Ngày nay do người ta không còn tin vào linh hồn nên tục lệ hoá trang thành ma quỷ hay phù thủy chỉ còn là hình thức.

Halloween1_680x0.jpg

Yến Chi, nữ sinh Marie Curie được bạn bè giúp hóa trang thành ma sơ.

Lễ hội Halloween đã du nhập vào nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Nhiều trường quốc tế, dân lập tổ chức lễ hội, thu hút học sinh tham gia.

Halloween2_680x0.jpg

Văn Nghĩa và Duy Minh thể hiện hai nhân vật hoàn toàn đối nghịch.

HUY-7723-1540993127_680x0.jpg

Các nam sinh giúp nhau hóa thân thành zombie. Mỗi lớp đều muốn thể hiện thật ấn tượng để có thể đạt giải tại "Ma show".

HUY-7702-1540994759_680x0.jpg

Các ngôi nhà ma, phòng chiếu phim ma được dựng lên cho thật ma quái, đúng với chủ đề trường đề ra.

HUY-7761-1540993131_680x0.jpg

Mỗi nhóm đều cố gắng thể hiện cá tính riêng.

HUY-7772_680x0.jpg

Các thành viên dance club, music club trong vai công chúa xinh đẹp.

HUY-7816-1540993170_680x0.jpg

Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang tham gia lễ hội.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022