"Đúng người, đúng thời điểm", đó là quan niệm của rất nhiều người khi suy nghĩ về tình yêu hoàn mỹ hay một mối quan hệ tình cảm hoàn hảo. Nhưng nếu nói về trong sáng, hồn nhiên và đáng nhớ nhất, thì sẽ chẳng có tình yêu nào so sánh được với tình yêu tuổi học trò.

Ở độ tuổi đẹp nhất đời người thường được gọi bằng 2 chữ "thanh xuân", những cô cậu học sinh vẫn ngày ngày cắp sách đến lớp mà chẳng phải lo nghĩ về những thứ vật chất xa hoa, phù phiếm, chỉ cần bên cạnh nhau trong những giờ ra chơi nhộn nhịp, cùng đưa đón nhau đến lớp mỗi ngày, cùng ôn thi, cùng vượt qua những bài kiểm tra đầy thử thách, thế là đủ nhớ, đủ thương.

dscf5997-15944393284962095985202.jpg

Tình yêu tuổi học trò luôn là mối tình trong sáng và đáng nhớ nhất của mỗi con người.

Và có lẽ, tình cảm ấy sẽ càng đặc biệt hơn, đáng quý hơn trong thời khắc mà những học sinh cuối cấp phải chính thức rời xa mái trường THPT, đây không chỉ đơn giản là trường học, mà còn là gia đình thứ 2, là nơi gặp gỡ bè bạn, là nơi có một người đã làm cho thanh xuân của họ thêm phần rực rỡ.

Mới đây, trong buổi lễ tri ân và trưởng thành của THPT Phan Đình Phùng, một cặp đôi học sinh đã dành cho nhau những cử chỉ hết sức ngọt ngào. Trong tà áo dài trắng, nữ sinh tựa nhẹ lên vai của người bạn trai, cả hai cùng quay sang trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào trong khoảnh khắc thiêng liêng của giờ phút chia tay. Được biết, bạn nữ trong bức ảnh có tên là Lê Linh Chi (học sinh lớp 12D7) và bạn nam tên là Nguyễn Minh Thành (học sinh lớp 12A1).

dscf5998-1594439328498514033634.jpgdscf6000-1594439328501488945893.jpg

Trong tà áo dài trắng, nữ sinh tựa nhẹ lên vai của người bạn trai, cả hai cùng quay sang trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào trong khoảnh khắc thiêng liêng của giờ phút chia tay.

Bạn nữ này cho biết cả hai mới "va vào nhau" từ khoảng một tháng trước, khi bạn nam đang ở trên sân khấu, vô tình nhìn xuống sân trường thì hai ánh mắt chạm nhau và nảy sinh tình cảm từ đó. Khi được hỏi vì sao cả hai quyết định sẽ bên nhau trong những tháng ngày cuối cùng của tuổi học trò, Minh thành chia sẻ: "Thật ra thời gian cũng không phải vấn đề quan trọng, đơn giản là bọn mình cảm thấy trân trọng, yêu quý và hợp nhau thì sẽ tiến đến thôi."

Đặc biệt, không giống như nhiều người nghĩ việc yêu đương trong lứa tuổi học sinh sẽ làm chểnh mảng học tập, kết quả sa sút và để lại hệ quả tiêu cực, đôi bạn này thậm chí còn khiến người phải trầm trồ về thành tích học tập của mình, khi cả 2 đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, Linh Chi đã đạt 6.5 IELTS và Thành Nam cũng đạt 6.0 IELTS và nằm trong danh sách học sinh được tuyển thẳng vào trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

dscf5996-1594439328493449691480.jpgdscf6008-15944393285042024100634.jpg

Cả hai đều là những học sinh giỏi của trường THPT Phan Đình Phùng.

Trong buổi lễ tri ân đầy xúc động, bên cạnh dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, cả hai cũng cùng nhau lắng nghe phần chia sẻ từ cô Hiệu trưởng cũng như thực hiện nghi thức trưởng thành của học sinh khối 12, Linh Chi chia sẻ: "Mình cảm thấy có một chút bồi hồi vì sắp phải rời xa mái nhà Phan Đình Phùng, những ngày tháng được học tập ở đây chắc chắn sẽ là kỷ niệm đẹp mà mình sẽ luôn trân trọng và không bao giờ quên. Sắp phải xa nhau, có lẽ là Nam (bạn trai) sẽ không đón mình đi học nữa..."

Ngay lập tức, nam sinh đã không để "bạn nữ" của mình thất vọng và mau chóng đáp lời: "Có chứ, ra trường rồi tớ vẫn sẽ đón cậu đi học, phải giữ chứ, không mất thì sao?"

Chia sẻ về dự định sắp tới, Linh Chi dự định sẽ đăng ký xét tuyển vào trường Học viện Tài chính, còn Thành Nam quyết định sẽ lựa chọn BUV vì được tuyển thẳng với thành tích đã đạt được.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022