Mới đây, tại chương trình Một tiếng kể hết, vợ cố nghệ sĩ Chí Tài là ca sĩ Phương Loan đã chia sẻ một số thông tin về cái chết của chồng mình.

Cô nói: "Hôm đó tôi đi lễ buổi chiều nhưng không thấy anh Chí Tài gọi điện. Tôi gọi cho anh ấy rồi hỏi sao nhìn mặt anh mệt thế. Anh Chí Tài bảo mới đi khai máy phim về, đợi anh tập thể dục xong sẽ gọi cho tôi.

ct2-17251846829731406340645-1725197077681-17251970777981268981902.jpg

Chí Tài và vợ

Tôi đợi mãi không thấy anh Chí Tài gọi, liền cầm máy gọi cho anh ấy nhưng gọi mãi không thấy trả lời. Một lát sau, tài xế của anh Chí Tài gọi cho tôi báo rằng anh ấy bị phát hiện ngã ở cầu thang, mọi người đang cấp cứu, có gì sẽ báo tiếp.

  • gio-ns-chi-tai-144240-17021212674541336123720-0-0-300-480-crop-1702121271022125302382.jpg

    Đám giỗ NS Chí Tài: Khả Như - Huỳnh Lập đến thắp hương, Việt Hương làm 1 việc gây xúc động

Một tiếng sau, Hoài Linh gọi tôi nói "anh Tài mất rồi". Tôi nghe mà run rẩy chân tay. Tôi còn bảo Hoài Linh rằng đừng có đùa, nhưng Hoài Linh khẳng định là sự thật.

Tôi nghĩ, chính cái lúc tôi gọi điện cho anh Chí Tài nhưng anh không nghe máy là lúc anh ấy đã ngã xuống rồi. Từ lúc tôi gọi điện cho anh Chí Tài tới lúc tài xế báo tin cho tôi là hai tiếng, vậy là anh Chí Tài ngã xuống và nằm đó suốt hai tiếng liền nhưng không ai biết. Tôi gọi liên tục trong hai tiếng đó nhưng không được.

Tài xế của anh Chí Tài kể với tôi rằng, anh Chí Tài được một ông Tây phát hiện ở cầu thang rồi mới gọi người. Tức là ở cái cầu thang thoát hiểm đó không có ai đi lại, họ đi thang máy chứ không ai đi cầu thang thoát hiểm. Mãi tới khi ông Tây đó tình cờ đi vào mới phát hiện ra anh Chí Tài.

ct1-1725184682887802082333-1725197081309-1725197081429534964275.jpg

Tôi đã từng đi cái cầu thang mà anh Chí Tài hay đi bộ mỗi ngày. Trời ơi, leo những 18 tầng lầu. Tôi đi xuống còn mệt, trong khi đó, anh Chí Tài còn đi lên đi xuống những 5, 7 lần. Mỗi lần tập xong anh ấy đều chụp ảnh khoe tôi chiếc áo ướt sũng mồ hôi.

Tôi nghĩ, khả năng cao là anh Chí Tài thiếu ngủ nên mệt, lúc đi bộ ở cầu thang bị ngã đập đầu xuống đất. Lúc tôi nhìn vào thi hài của anh thì thấy anh bị bể ở trán một vết. Anh Tài thường có kiểu vừa đi bộ vừa nói chuyện điện thoại hoặc nghe nhạc. Nhiều khi anh ấy bị vấp chân nên ngã đập đầu xuống bậc cầu thang xi măng.

Trước khi mất thì anh Chí Tài đã bị các bệnh như tiểu đường, máu mỡ, cao huyết áp. Nhưng anh ấy không có triệu trứng bị tim.

Tôi rất biết ơn Hoài Linh, Việt Hương, Hoài Phương và các anh chị em trong sân khấu Nụ cười mới đã tổ chức cho anh Chí Tài một tang lễ long trọng. Nhiều người tôi không biết là ai, chỉ biết họ chung tay làm tang lễ cho anh Tài. Tôi thấy anh Tài cũng được nhiều người yêu mến, nhiều cô bác đi từ xa tới để viếng anh".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022