
Michael Jackson trong MV Man in the mirror
Năm 1988, Michael Jackson phát hành MV Man in the mirror, một MV đặc biệt bởi ông gần như không xuất hiện trong đó mà MV hoàn toàn được tạo thành từ rất nhiều thước phim lưu lại các sự kiện xã hội và sự kiện lịch sử: từ nạn đói ở châu Phi, Adolf Hitler đang diễn thuyết đến phong trào dân chủ ở Hàn Quốc hay mẹ Teresa dang tay đón những người yếu thế.
Hình ảnh thuần túy về người khác nhưng lời ca của ca khúc lại được nhắm đến chính mình: Michael Jackson không lên án ai, không khen ngợi ai, ông chỉ nhắn nhủ bản thân rằng muốn thế giới tốt đẹp hơn ư? Chi bằng hãy tự nhìn vào gương và thay đổi.
Michael Jackson - Man In The Mirror
Trong MV của ông hoàng nhạc pop còn có một thước phim về quan tài của John Kennedy sau khi bị ám sát được đưa đi, ngoài ra còn có một thước phim về Martin Luther King, cũng là một nạn nhân của súng đạn.
Những ngày qua, mạng xã hội từ quốc tế đến Việt Nam đâu đâu cũng nói về vụ tử nạn của Charlie Kirk, một nhân vật chính trị bảo thủ, người bị bắn chết khi đang nói chuyện ở một trường đại học của Mỹ.
Anh sinh năm 1993, còn chưa tròn 32 tuổi. Nhưng khi Kennedy hay King qua đời, người người đều tiếc thương vô hạn, còn ngày Kirk ra đi, rất nhiều người chế giễu anh và cho rằng: sinh thời anh từng ủng hộ súng đạn, anh có những quan điểm cực đoan chống lại người yếu thế, anh so sánh phá thai còn tồi tệ hơn diệt chủng, vậy thì anh bị bắn chết như vậy là xứng đáng.

Charlie Kirk
Ta tự hỏi nếu như Michael Jackson còn sống, liệu ông có đưa câu chuyện về Kirk - kẻ tội đồ bị căm ghét - như một phần trong Man in the mirror, bên cạnh những người hùng như King hay Kennedy hay không?
Nếu như John Lennon còn sống, liệu trong mong ước, trong tưởng tượng của ông ở bài hát Imagine về "tất cả mọi người chung sống trong hòa bình" hay về "tình huynh đệ giữa con người", thì tất cả mọi người ấy, tình huynh đệ ấy có bao gồm Kirk? Hay anh sẽ bị loại ra bởi anh đã tin vào những quan điểm mà đáng ra không nên tin tưởng?
Chẳng phải tới bi kịch của Charlie Kirk thì những diễn ngôn thù ghét mới thành cơn đại hồng thủy trên mạng xã hội. Kirk là một nhân vật có tầm ảnh hưởng ở khía cạnh chính trị đã đành, nhưng ngay cả những con người bình thường hơn, như một YouTuber hay một KOL về phong cách sống, dù chỉ mắc lỗi sai chứ chưa làm gì hay nói gì đến mức thiên lý bất dung, nhưng cũng không ngừng bị vùi dập bằng những lời lẽ tồi tệ nhất. Tất cả đều lấy cớ: ai làm sai phải trả giá.
Nhưng người ta đâu thể dập tắt cái sai, cái xấu, cái ác bằng những cái sai, cái xấu, cái ác khác.
Trong What's going on?, ca khúc chủ đề của album cùng tên của Marvin Gaye từng được tạp chí Rolling Stone xếp ở vị trí số 1 trong 500 album vĩ đại nhất mọi thời, ấn bản 2020, dù lấy bối cảnh một cựu chiến binh sau khi trở về quê hương phải chứng kiến một nước Mỹ chao đảo trong bạo lực và bất công nhưng đến ngày nay, những quan sát của nó đến giờ vẫn không hề lỗi thời:
"Ta không cần phải leo thang. Bạn thấy không, chiến tranh chẳng phải là câu trả lời. Vì chỉ tình yêu chế ngự được thù hằn. Bạn biết đấy, ta phải tìm ra một lối đi, để mang một chút yêu thương tới đây, lúc này". Và Marvin Gaye cũng đặt ra câu hỏi: "Ai có quyền phán xét chúng ta?".
Hẳn là khi người ta cười cợt trên cái chết của Kirk hay thóa mạ những KOL mà họ cho rằng đã phạm phải một vài lỗi sai, ai cũng tin mình đang làm đúng, mình đang đấu tranh cho công lý, cho cái thiện, cho cái tốt, mình đang thanh lọc thế giới này để nó thành một nơi đẹp hơn.
Nhưng quả thực, làm thế nào để thế giới này đẹp hơn? Có lẽ Michael Jackson đã đúng, và vẫn luôn đúng: "Tôi đang bắt đầu bằng con người ở trong gương".