Bên cạnh Cassie Ventura, 1 người phụ nữ khác tên Mia (tên giả) cũng đã ra tòa làm chứng tội ác của ông trùm Diddy. Mia là trợ lý lâu năm của Diddy (từ 2009 đến 2017), tuy nhiên cô đã bị ông trùm này đối xử tàn tệ trong quãng thời gian làm việc.

Trước tòa, Mia làm chứng về căn phòng khách sạn "như ác mộng" sau khi diễn ra tiệc thác loạn Freak-Offs. "Tôi thấy rất nhiều sáp nến ở khắp mọi nơi và không thể cậy ra được. Có rất nhiều khăn ướt vứt bừa bãi, kính vỡ, nước trên sàn nhà, đôi khi là máu. Dầu em bé có trên nội thất và tường, rồi những thứ tương tự như vậy". Khi được hỏi thêm về máu trong phòng, cựu trợ lý của Diddy nói rằng đó là máu kinh nguyệt. Điều này khớp với lời khai của Cassie Ventura rằng Diddy ép cô quan hệ trong kỳ "đèn đỏ", dẫn đến 1 số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Trợ lý Mia được Diddy gọi đến dọn dẹp phòng khách sạn, để nhân viên vệ sinh không thể chụp được ảnh và đem bán cho các trang tin.

kdjw-1748619083849-1748619090242817778963.jpg

Ảnh minh họa tạo bởi AI

diddy-trial-exhibits-tuesday-tri-1748619092385-1748619099903624181167.jpg

Ông trùm tích trữ dầu em bé để phục vụ sở thích quái đản (Ảnh do Mia cung cấp)

Cựu trợ lý cũng tố cáo điều kiện làm việc tồi tệ dưới trướng Diddy. Cô cho biết bản thân từng phải làm việc liên tiếp 5 ngày vì "ông trùm" không cho cô nghỉ ngơi. Mia buộc phải dùng thuốc Adderall theo đơn để giữ sự tỉnh táo. Tuy nhiên, những giờ làm việc liên tục đã khiến cô bị suy nhược thể chất: "Tôi mất thăng bằng, mắt mờ đi, không thấy ánh sáng, đột nhiên tôi òa khóc nức nở và không thể dừng lại được".

Mia tố cáo Diddy không cho cô thay băng vệ sinh 1 lần nào trong kỳ "đèn đỏ" khi làm việc. Thậm chí Diddy yêu cầu cô luôn kè kè bên mình, không được trở lại phòng riêng làm vệ sinh cá nhân. "Ông ta đã nói 1 lời thực sự nhục nhã trước mặt mọi người 'Có máu chảy xuống chân cô kìa'. Và tôi nói 'Tôi đang trong kỳ kinh nguyệt, tôi chỉ cần thay băng vệ sinh thôi' " - cựu trợ lý làm chứng trước tòa.

diddy-trial-exhibits-tuesday-tri-1-1748619103117-1748619104473332147622.jpg

Cựu trợ lý phải dùng thuốc để giữ tỉnh táo khi làm việc với Diddy

Cô gái này cũng nhớ lại lúc Diddy "thuận tay" ném 1 đĩa mì spaghetty về phía cô. Lần khác, Diddy lại ném laptop vào đầu cô vì wifi không hoạt động. Mia cũng kể rằng Diddy đã tấn công tình dục cô nhiều lần, 1 lần ở độ tuổi 20 khi Diddy hôn và đặt tay vào bên hông váy của cô. Lần khác, Diddy cấm Mia đóng cửa phòng ở trong biệt thự của mình. Mia tỉnh dậy và thấy Diddy đang nằm trên người cô, cựu trợ lý này cáo buộc ông trùm đã cưỡng bức mình.

Mia không nghỉ việc sau khi bị lạm dụng vì sợ Diddy sẽ dùng quyền lực phá hỏng tương lai của cô: "Ông ta là sếp của tôi, là người rất quyền lực. Ông ta trẻ hơn bố tôi, nhưng tôi nhìn ông ta như 1 người lớn tuổi. Ông ta là sếp hoặc vua, rất quyền lực". Cựu trợ lý cũng làm chứng Diddy nhiều lần bạo hành Cassie Ventura. Mức độ bạo hành nghiêm trọng đến mức Mia nghĩ Diddy sẽ giết Cassie.

l-r-diddy-cassie-attend-72481161-1748619105636-17486191112631200681631.png

Cựu trợ lý làm chứng Diddy nhiều lần bạo hành Cassie

Bên cạnh Mia, 1 số nhân viên cũ cũng ra tòa làm chứng chống lại Diddy. Nam trợ lý George Kaplan làm chứng đã sắp xếp phòng khách sạn cho tiệc Freak-Offs, cũng như nhiều lần đi lấy ma túy cho ông chủ cũ. Capricorn Clark - người từng làm việc lâu năm cho Diddy tố cáo ông trùm này đe dọa giết và "làm cô biến mất", để buộc cô phải đột nhập vào nhà Kid Cudi - người được cho là người tình của Cassie Ventura.

Chính quyền liên bang buộc tội Diddy về tội tống tiền, sử dụng các công ty như Combs Enterprise để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp. Ông trùm này cũng bị buộc tội buôn bán tình dục và tham gia vào hoạt động mại dâm. Trước tòa, Diddy kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc và không nhận tội. Nếu bị kết tội, ông trùm này sẽ phải đối mặt với án tù chung thân.

diddy-attends-french-montanas-bi-1748619113738-17486191152341573475973.jpg

Diddy kiên quyết chối tội

Nguồn: Page Six

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022