Mới đây, chương trình Nhà có khách đã lên sóng, với sự tham gia của nhạc sĩ Chung Tử Lưu, người thầy đã phát hiện và lăng xê thành công nhiều ca sĩ nổi tiếng.

Vừa gặp Chung Tử Lưu, Thúy Nga đã thốt lên: "Lúc đó tôi đang gọi điện mời anh Chung Tử Lưu tham gia show thì chị bạn ngồi cạnh tôi nói rằng ngày xưa chị ấy mê anh lắm vì đẹp trai như tài tử, nhưng giờ lại thấy thay đổi ngoại hình nhiều quá, nhận không ra".

ctl2-17258703650941121651757-1725958918498-1725958918966151633072.jpg

Nhạc sĩ Chung Tử Lưu

Nhạc sĩ Chung Tử Lưu cũng tự nhận thời gian đã lấy đi hết nhan sắc thanh xuân của anh, làm anh xấu đi. Nam nhạc sĩ còn cho Thúy Nga xem hình ngày xưa của mình, khiến nữ danh hài tấm tắc: "Trời ơi đẹp trai quá, nhìn mà tôi mê luôn, như tài tử Hong Kong vậy".

Nhạc sĩ Chung Tử Lưu tiết lộ: "Ngày đó ai cũng bảo tôi giống tài tử Hong Kong. Chị danh ca Nhã Phương còn bảo tôi giống Lương Triều Vỹ.

Tôi hoạt động chung thời kỳ với chị em danh ca Bảo Yến – Nhã Phương. Thực ra khởi đầu tôi không đi hát mà làm diễn viên. Tôi học chung trường Sân khấu Điện ảnh với Thúy Nga, học cô Kim Chi. Lớp tôi có cả Lâm Hùng, Công Ninh… nhiều nghệ sĩ gạo cội nổi tiếng.

Tôi bắt đầu vào trường Sân khấu học năm 15 tuổi nhưng đến 16 tuổi thì nghỉ học. Từ hồi học trong trường đó, tôi đã được học môn thanh nhạc. Đến khi ra khỏi trường, tôi tiếp tục đi học lớp thanh nhạc khác.

Lúc còn ở trong trường Sân khấu, tôi đã cùng nghệ sĩ Minh Hải đi thi văn nghệ và được giải nhì. Cô giáo thấy thế mới đưa tôi đi học hát. Một lần nọ người đánh đàn cho cô nghỉ mất nên cô kêu tôi học cả chơi đàn để đàn cho cô. Thế là tôi được đi học chơi nhạc cụ, học tới mấy chục thầy.

ctl1-1725870364979873143575-1725958934252-17259589343591801910942.jpg

Chung Tử Lưu hồi trẻ

Sau đó, tôi đi thêm một cuộc thi âm nhạc khác, được hẳn huy chương vàng bên nam và 500 nghìn tiền thưởng. Số tiền này lúc đó to lắm. Sau đó, tôi được đưa vào làm Trưởng ban Văn nghệ của trường luôn.

Hồi đó tôi mê nhạc sĩ Trần Tiến lắm nên đi thi chỉ chọn nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến để hát. Tôi chọn một bài rất ít người hát của nhạc sĩ Trần Tiến là Cây đàn đất nước. Bài này rất khó hát và đó là dấu ấn trong cuộc đời tôi.

Sau đó, tôi được nhạc sĩ Thanh Tùng đưa nhạc cho hát. Tôi hát mà không nghĩ ngợi gì, ai ngờ lại thành bài hit suốt mấy năm trời".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022