Với nhan sắc thanh thuần và diễn xuất tốt, nữ diễn viên Tống Vấn Phi được khán giả yêu thích qua những bộ phim như Vũ Giả, Ở Nơi Xa Xôi Ấy, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương 2…Người đẹp này khiến bao người xót xa vì lấy phải người chồng tệ bạc, phải chịu những tháng ngày như địa ngục khi làm dâu hào môn và ra đi khi mới 27 tuổi.

Ngôi sao sáng trên màn ảnh Hoa ngữ nhận cái kết đắng chát khi "theo chồng bỏ cuộc chơi", bị đánh đập tới bầm dập mặt mày
Từ nhỏ, Tống Vấn Phi đã bộc lộ đam mê và tài năng trời cho trong lĩnh vực nhảy múa. Dù gia đình không khá giả nhưng cha mẹ vẫn cố gắng cho cô theo đuổi giấc mơ. Năm 2002, Tống Vấn Phi bước chân vào làng giải trí nhờ một MV quảng cáo.
Với khí chất đặc biệt và nền tảng vũ đạo sẵn có, người đẹp này lọt vào "mắt xanh" của biên kịch đình đám Hải Nham và được mời tham gia bộ phim Vũ Giả. Nhờ tác phẩm này, Tống Vấn Phi vụt sáng chỉ sau một đêm, trở thành "Nham nữ lang" (nữ diễn viên nổi tiếng nhờ Hải Nham) được săn đón hết mực.

Nàng thiên nga trên sàn ballet dấn thân vào showbiz và gây ấn tượng trên màn ảnh.
Tiếp đó, Tống Vấn Phi tiếp tục ghi dấu ấn khi vào vai con gái của diễn viên gạo cội Lý Ấu Bân trong Ở Nơi Xa Xôi Ấy. Người đẹp họ Tống không chỉ được khán giả công nhận về diễn xuất mà còn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người cha màn ảnh của mình. Ai cũng nghĩ Tống Vấn Phi sẽ tiến xa trên con đường nghệ thuật, chẳng ngờ, cuộc đời cô lại bước vào ngã rẽ khi gặp gỡ một người đàn ông.

Tống Vấn Phi được diễn viên gạo cội Lý Ấu Bân coi như con gái.
Năm 2010, Tống Vấn Phi quen biết với doanh nhân kém 4 tuổi Lý Đạt An. Cặp đôi nhanh chóng rơi vào bể tình và tiến tới hôn nhân. Netizen cho rằng người đẹp họ Tống sẽ được hưởng phúc khi lấy chồng hào môn, ai ngờ sau khi nên vợ nên chồng, Lý Đạt An lộ bản chất thật, thường xuyên ăn chơi đàng điếm.
Không chỉ vậy, trong lúc bụng mang dạ chửa, Tống Vấn Phi bị chồng đại gia "tác động vật lý" đến bầm dập mặt mũi. Khi mới sinh con được 3 ngày, nữ diễn viên từng bị ông xã đuổi ra khỏi nhà giữa trời đông giá rét trong tình trạng áo mỏng, chân trần chỉ vì con khóc đêm, đánh thức chồng.

Tống Vấn Phi vội vã cưới chạy bầu khi chưa kịp tìm hiểu kỹ về chồng CEO.
Mỗi tháng, Tống Vấn Phi chỉ được chồng cho 500 NDT (1,79 triệu đồng) tiền sinh hoạt phí. Nếu muốn gửi tiền về cho cha mẹ, cô chỉ có thể quỳ gối cầu xin sự bố thí của người bên gối. Quá uất ức, một ngày mùa đông năm 2011, người đẹp Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương ôm con chạy tới đồn công an cầu cứu: "Tôi không thể ở lại căn nhà đó được nữa. Nếu ở đó, tôi sẽ bị đánh chết mất!".
Cuộc hôn nhân kéo dài 400 ngày đã khiến Tống Vấn Phi tổn thương nặng nề cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô bị sút cân nghiêm trọng, chỉ còn 35kg, tóc rụng từng mảng khiến ai nhìn cũng phải xót xa. Nữ diễn viên quyết ly hôn với người chồng tệ bạc nhưng vì Lý Đạt An không đồng ý, cô đành lựa chọn ly thân và thông qua con đường pháp luật để hoàn toàn cắt đứt với CEO họ Lý.

Phải chờ mấy năm, Tống Vấn Phi mới có thể ly hôn với người chồng tệ bạc.
Trò đùa của số phận: Nữ diễn viên mắc căn bệnh quái ác, bỏ lỡ cơ hội chữa trị vì kế sinh nhai
Sau khi ly thân, Tống Vấn Phi gửi con về quê mẹ và quay lại showbiz để kiếm tiền nuôi con, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới. Ai ngờ, năm 2012, cô bị chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư cổ tử cung. Để không ảnh hưởng tới việc quay phim, Tống Vấn Phi lựa chọn cách chữa trị cầm chừng rồi tiếp tục lao vào guồng quay công việc. Kết quả là bệnh tình của cô nhanh chóng chuyển biến xấu, bỏ lỡ mất thời gian trị liệu tốt nhất.

Khi Tống Vấn Phi quyết định làm lại từ đầu cũng là lúc cô biết mình mắc phải căn bệnh ung thư.
Thế nhưng, Tống Viên Phi vẫn chẳng thể dừng lại. Để nuôi con và trả chi phí chữa bệnh lên tới 20.000NDT/tháng (71,4 triệu đồng), cô giấu bệnh, nhận tới 5 bộ phim cùng một lúc. Dù sức khỏe suy yếu, phải quay cảnh mưa dưới thời tiết -10°C hay sốt cao tới 40℃, nữ diễn viên vẫn cắn răng chịu đựng.
Ngày 3/3/2013, Tống Vấn Phi qua đời ở tuổi 27 vì căn bệnh quái ác. Trước khi sang thế giới bên kia, cô còn cố gắng lập di chúc, để lại toàn bộ số tiền tiết kiệm 230.000 NDT (821 triệu đồng) cho con trai mới 3 tuổi.

Tống Vấn Phi là minh chứng sống cho câu nói: "Hồng nhan bạc phận".
Sự ra đi của Tống Viên Phi khiến người thân, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đều bàng hoàng không thôi. Một người bạn của nữ diễn viên chia sẻ: "Cô ấy quá kiên cường, cũng quá ngốc, chỉ biết một mình gánh vác tất cả chứ không nhờ bạn bè giúp đỡ. Theo tôi biết, cô ấy chưa từng vay tiền của ai trong lúc khó khăn cả".
Công chúng vừa xót xa thay cho kiếp hồng nhan bạc phận, lại vừa phẫn nộ trước sự vô tâm, bạc bẽo của người chồng cũ. Có thông tin cho biết, khi Tống Vấn Phi nằm viện, Lý Đạt An không hề thăm hỏi lấy một lời và cũng không tới tham dự đám tang của cô. Vị doanh nhân này chỉ để lại một chiếc xe và 2 triệu NDT (7,1 tỷ đồng) tiền mặt theo quyết định của tòa rồi bỏ mặc con cho ông bà ngoại chăm sóc, nhiều năm qua không hề quan tâm chút nào. Cũng may là bố mẹ Tống Vấn Phi luôn dành sự yêu thương, quan tâm cho bé, bù đắp lại sự thiếu thốn tình thương của cha mẹ.

Chồng cũ Lý Vấn Phi không tới tham dự lễ tang và chối bỏ trách nhiệm với con cái.
Nguồn: 163