
Clip xin việc gây xôn xao của ông chủ Điền Quân
Clip Gian nan xin việc làm thêm môi giới BĐS ở Nha Trang! được đăng trên YouTube Color Man (tên thật Bửu Điền, ông chủ của Điền Quân) đến nay có hơn 68.000 lượt người xem và 300 bình luận.
Không ít ý kiến bày tỏ sự thương cảm cho nhân vật nhưng có người nhận ra đây là clip dàn dựng. Chính điều này khiến người xem phẫn nộ.
Ông chủ Điền Quân xin việc làm mà đeo mic
Trong hàng chục clip sản xuất và tung ra mỗi ngày, thì clip của Color Man được quan tâm bởi ông từng được xem là "ông trùm truyền thông" nổi tiếng.
Ông được nhiều người yêu thích bởi phong cách gần gũi, thân thiện và thường xuyên giúp đỡ người nghèo. Trang YouTube Color Man có hơn 2,4 triệu lượt người đăng ký.

Ông chủ Điền Quân trong buổi phỏng vấn - Ảnh: Cắt từ clip
Còn Công ty Điền Quân ông thành lập trước đây vốn nổi tiếng với các chương trình truyền hình Thách thức danh hài, Giọng ải giọng ai, Hát mãi ước mơ, Tiếng rao và sản xuất phim truyền hình.
Những năm gần đây trong sự cạnh tranh khốc liệt, công ty gặp khó khăn. Các chương trình truyền hình hầu như tạm dừng.
Trong clip Color Man nói nghe rất thương: "Xưa giờ tôi toàn ngồi tuyển dụng, giờ mới đi xin việc", "Bây giờ gần 60 rồi, từng làm chủ và từng phá sản luôn. Làm lính rồi lên làm chủ lại rồi tiếp tục phá sản rồi lại làm lính tiếp".
Việc một "ông trùm truyền thông" đi xin việc, lương tháng 2 triệu đồng gây xôn xao. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm.
"Tôi biết đến anh từ lúc anh làm biên tập viên bản tin tiếng Anh của HTV, anh lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng xây dựng sự nghiệp.
Cuộc đời vô thường phúc họa vô định nhưng sau tất cả anh vẫn còn gia đình, sức khỏe vận may vẫn còn chờ đợi anh phía trước, cố gắng vững bước tiến lên nha anh", "Chúc anh vượt qua khó khăn này. Anh luôn là người em nể phục vì trong cuộc sống này người như anh rất hiếm. Ráng lên anh nhé", ý kiến viết lại.
Sao nỡ đưa họ ra để diễn?
Tuy nhiên, nếu xem kỹ một chút thì đây chỉ là clip diễn xuất, để quảng cáo chứ không phải thật. Ngay từ đầu, Color Man nói: "Một tuần ra Nha Trang 3, 4 ngày. Tranh thủ làm YouTube cho vui".

Ông chủ Điền Quân
Với lại, chẳng ai đi xin việc mà gắn micro, mặc quần short? Nội dung của clip này dài gần 20 phút, kể Color Man vào công ty bất động sản nằm bên cạnh cửa hàng bánh ông mới mở ở Nha Trang để xin việc và dĩ nhiên là quảng cáo công ty bất động sản.
Một số người cảm thấy clip chẳng có gì hay, thậm chí phẫn nộ vì ông chủ Điền Quân lấy chủ đề thất nghiệp đang nhạy cảm hiện nay để kiếm tiền: "Lại diễn! Có gì mới hơn không", "Một cách tạo drama để người ta nhớ tới mình", "Nhảm nhí... chiêu trò quay clip".
Ý kiến của tác giả Vương Liễu Hằng đáng suy ngẫm: "Khi xem đoạn clip "ông trùm" Điền Quân đi xin làm bảo vệ, cảm giác đầu tiên của tôi là lợn cợn. Rồi khi biết đó là chiêu trò, tôi thật sự phẫn nộ".
Chị lý giải: "Là người được xem như "đại gia" showbiz, lẽ nào Điền Quân không hiểu: Sản phẩm truyền thông giá trị, dù dưới bất cứ hình thức nào, đều phải xoay quanh cái lõi nhân văn. Vì con người và phục vụ con người.
Trong thời buổi quá đỗi khó khăn, ai cho phép ông đem cái kịch bản "phá sản, xin việc" ra để câu view? Có thể với ông, đó chỉ là ý tưởng tăng tương tác, nhưng nó mang tính xúc phạm tới những người - vì ảnh hưởng bởi làn sóng sa thải - mà mưu cầu một công việc lao động thật sự? Thời điểm nhạy cảm này, sao nỡ đưa họ ra để diễn?".