screen-shot-2024-09-05-at-18-40-50-1725536459775107935696-25-86-804-1332-crop-172553646596211521146.pngNSND Nguyễn Hải hé lộ cuộc sống về hưu trong ngôi nhà 'tam đại đồng đường'

GĐXH - "Sau khi nghỉ hưu, tôi nhiều việc gấp 5 lần khi còn công tác, vợ cũng ít đồng hành nhưng không phàn nàn vì tôi vẫn tổ chức một năm mấy lần cho gia đình đi chơi. Gia đình tôi là "tam đại đồng đường", các con lấy vợ, lấy chồng xong vẫn ở cùng trong ngôi nhà 41m2 với vợ chồng tôi", NSND Nguyễn Hải chia sẻ.

Từng nổi tiếng với nhiều vai "ông trùm" hoặc đại gia nhưng từ sau khi về hưu khán giả phát hiện NSND Trần Đức đổi hẳn chất vai sang người chồng sợ vợ, ông bố chiều con. Vì sao thế ạ?

- Thời điểm còn công tác ở Nhà hát Kịch Hà Nội, có thời gian rông dài, đi diễn tối thì ngày đi làm phim, hoặc tập nửa ngày còn vẫn đi đóng phim được. Nhưng sau này, khi chuyển sang làm giảng viên Cao đẳng Nghệ thuật thì thời gian cống hiến phim ảnh ít hơn vì còn gánh vác việc của khoa, rồi lo cho sinh viên, lo tốt nghiệp. Rất bận rộn nên từ chối, không tham gia nhiều phim ảnh. 

Vài năm gần đây về hưu, tôi có thời gian hơn thì lại quay lại với phim truyền hình. May mắn là sau khi về hưu, không đóng đinh với dạng vai đại gia hay trùm sò mà chuyển sang đóng vai những ông bố hoặc hiền lành hoặc khó tính hoặc hào hoa phong nhã như: Nhà trọ Balanha, Tình yêu và tham vọng, Hướng dương ngược nắng, Thương ngày nắng về, Đừng nói khi yêu, Biệt dược đen,...

Đây được coi là những vai diễn "hoàn lương" của ông sau nhiều năm "đóng đinh" với hình tượng ông trùm. Sự thay đổi này có khiến ông hài lòng không?

- Những vai mới này cũng đã lương thiện đâu. Tôi chưa hài lòng. Thực sự tôi cũng chưa gặp được vai nào dấu ấn thật đậm, đầy đủ tố chất và tính cách rõ nét. Những vai diễn kia đều còn hơi "nửa vời". Tôi thích kiểu những vai ông bố như của Trung Anh, đấy mới là chất sướng. Đúng chất lương thiện.

104607353070817927944703031294047729796333n-17258822504491100551237.jpg6993376313417751993251195450364741878808576n-1725882219074534035531.jpg

NS Trần Đức là gương mặt quen thuộc cả sân khấu và truyền hình.

Thế nhưng có nhiều đánh giá rằng, cũng như nhiều nghệ sĩ miền Bắc sau khi về hưu lại thăng hoa hơn trong sự nghiệp và NSND Trần Đức cũng nằm trong top đó. Ông nghĩ sao về nhận xét này? 

- Tôi thuộc tuýp người không bao giờ chịu ngồi yên. Dù về hưu nhưng vẫn phải làm gì đó như cộng tác viên của trường chẳng hạn hay làm phim nữa. Tôi thích vẫn được làm việc. Xưa còn công tác thì gần như tháng nào cũng phải đi một tỉnh nào đó, nên giờ ở nhà chỉ một tuần là cảm thấy cuồng chân.

Với tôi, được đi quay phim, được lao động là niềm hạnh phúc. Tiền không thành vấn đề, thù lao không phải mối quan tâm lớn. Vấn đề chính là mình được làm việc, được công chúng biết đến. Có những nghệ sĩ về hưu, chỉ một năm không đóng phim mà khi gặp lại trông già nua, lão hóa lắm.

Nói như thế dễ bị hiểu lầm là NSND Trần Đức rất giàu!?

- Tôi vẫn đi đóng phim và dạy học - trước đây là Trưởng khoa SKĐA & Múa trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội, còn giờ tôi là cố vấn chuyên môn - nhưng cả hai lĩnh vực này đều có thu nhập khá thấp. Tôi tham gia giảng dạy, cộng tác với trường từ khi về hưu và muốn đào tạo nên những thế hệ diễn viên mới. Chứ tiền bạc thì nói thật, đi dạy được 150.000 đồng/buổi, trong khi tôi đi taxi đến trường đã gần 100.000 đồng rồi.

Còn catse phim? Đơn cử là những phim của VFC, đôi khi ký hợp đồng xong mà tôi cũng không biết là mình sẽ nhận được bao nhiêu tiền. Sau khi kết thúc phim khoảng 1 - 2 tuần, tôi mới hỏi ê-kíp về vấn đề thù lao. Họ nói tôi cứ yên tâm, sẽ có người gửi tiền và rồi vài hôm sau, tôi thấy có tiền chuyển về tài khoản. Với những tuyến vai phụ như những phim gần đây tôi tham gia thì catse đâu có được bao nhiêu, nhưng tôi vẫn vui vì ở tuổi này tôi vẫn được làm việc, vẫn được đoàn làm phim nhớ đến, vẫn được cống hiến, được khán giả yêu thương. 

45611128227806951320997788036046245668733856n-172588221908571343813.jpg

NSND Trần Đức chia sẻ: "Đều đặn, sáng nào rảnh rỗi là tôi đưa bà xã đi ăn sáng rồi đi cà phê hoặc lên nhà các con chơi với các cháu. Chiều về, rảnh rỗi thì hai vợ chồng tập với nhau".

tran-duc-va-vo-1715161453-6089-1715161617-17257908532711093568496.png

Vợ của NSND Trần Đức là giảng viên âm nhạc Tuyết Mai, kém ông 10 tuổi.

Theo ông, sau bao nhiêu năm cống hiến nghệ thuật, cái được lớn nhất là gì? 

- Ngoài việc được phong NSND vào năm 2023, có lẽ tình cảm của khán giả mới là "catse" đáng giá nhất, là cái được lớn nhất. Sau một ngày đi làm về, buổi tối được ngồi cùng vợ xem lại phim và ngày mai đi ra đường, nhiều người yêu mến, thế là đủ với một đời nghệ sĩ. Tôi đi chợ, mọi người cứ gọi lại, bảo yêu mến bộ phim lắm. Có nhiều người đều ngỡ ngàng hỏi: 'Sao anh ngoài đời hiền lành vậy, khác hẳn vẻ bặm trợn trên phim'. Những lúc ấy, tôi chỉ cười trừ. 

Thậm chí, tôi đi làm giấy tờ ở đâu, các bạn trẻ cũng ưu ái và bảo tôi cứ việc ngồi chờ, họ sẽ làm giúp. Thế là vui lắm rồi!

Sau khi về hưu không còn quá áp lực với công việc, cuộc sống của ông thay đổi thế nào?

- Một cuộc sống bình yên bên vợ (giảng viên âm nhạc Tuyết Mai - PV). Các con đều trưởng thành và sống riêng hết rồi nên chúng tôi hiện tại như "vợ chồng son". Đều đặn, sáng nào rảnh rỗi là tôi đưa bà xã đi ăn sáng rồi đi cà phê hoặc lên nhà các con chơi với các cháu. Chiều về, rảnh rỗi thì hai vợ chồng tập với nhau. Tối nấu bữa cơm ăn với nhau rồi xem những bộ phim mình thích. Tôi có niềm đam mê là thích xem phim đêm. Đêm nào cũng phải xem một vài phim trên các kênh trực tuyến. Tất cả những cái đó tôi cố gắng duy trì để cân bằng cuộc sống.

Có thời điểm tham gia phim, tôi đi suốt từ sáng đến đêm mới về, vợ bảo: "Anh đi thế này thì làm sao mà giữ được sức khoẻ". Nhưng tôi vẫn bình thường, sáng vẫn dậy sớm tập thể dục thể thao. Nói chung là làm gì cũng được, miễn phải biết cân bằng cuộc sống với công việc.

Cảm ơn chia sẻ của NSND Trần Đức!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022