ket-qua-cong-dien-4-1725751783963835229791.png

Kết quả Công diễn 4 khiến nhiều khán giả bức xúc - Ảnh: BTC

Tập 10 Công diễn 4 Anh trai vượt ngàn chông gai phát trên VTV3 tối 7-9.

Ở Công diễn này, 4 Nhà gồm Nhà Trẻ, Mứt Gừng, Chín Muồi, Cá Lớn đã hoàn thành phần hát song ca và biểu diễn nhóm.

Đăng Khôi (nhà Cá Lớn), Nguyễn Trần Duy Nhất, Phạm Khánh Hưng (Nhà Mứt Gừng), Neko Lê (Nhà Chín Muồi) ra về.

Kết quả đầy tranh cãi ở Anh trai vượt ngàn chông gai

Mở đầu là ca khúc Đêm cô đơn của Nhà Trẻ do Rhymastic và Quốc Thiên thể hiện. 

Trong màn trình bày ca khúc Gọi anh của bộ đôi Phạm Khánh Hưng - Đỗ Hoàng Hiệp (Nhà Mứt Gừng), Đỗ Hoàng Hiệp tỏa sáng với chất giọng của mình.

Trong khi đó Kay Trần và Bùi Công Nam của nhà Chín Muồi cũng có màn song ca ấn tượng và ghi điểm với Chuyện nhà bé thôi, con đừng về. Trọng Hiếu và Cường Seven nhà Cá Lớn hát 12h03.

Kết quả, Nhà Chín Muồi giành được chiến thắng với 1.440 điểm.

tien-luat-17257530217261570521670.jpg

Tiết mục Đào liễu của Nhà Trẻ - Ảnh: BTC

Ở vòng đấu nhóm, các Nhà sẽ trình diễn cùng các nghệ sĩ khách mời đặc biệt. 

Với sự góp giọng của nghệ sĩ Hồ Nga và NSƯT Anh Tấn, các anh trai đến từ miền Tây của Nhà Chín Muồi hát Mưa trên phố Huế bằng giọng Huế và ở mức nghe được.

Nhà Trẻ trình bày Đào liễu cùng NSND Thu Huyền. Phần âm nhạc sáng tạo, kết hợp giữa nghệ thuật chèo và nhạc điện tử, vừa truyền thống vừa hiện đại. Đáng chú ý, Binz "chán" rap, chuyển sang hát chèo "cũng ra gì".

Với sự giúp sức của NSND Hữu Quốc, khá khen cho Nhà Mứt Gừng khi có một phiên bản Dạ cổ hoài lang ấn tượng. Ở phần này, anh tài Bằng Kiều là người Hà Nội nhưng lần đầu ca vọng cổ cực mượt.

chiec-khan-pieu-nha-ca-lon-1725751872522477055147.jpg

Nhà Cá Lớn trình bày Chiếc khăn piêu - Ảnh: BTC

Trong khi đó, Nhà Cá Lớn cũng đã có một tiết mục Chiếc khăn piêu khá rộn ràng cùng với nghệ sĩ sáo mèo Đinh Nhật Minh.

Kết quả vòng này, thắng lợi thuộc về Nhà Chín Muồi với 3.210 điểm hỏa lực.

Chung cuộc, Nhà Trẻ vượt lên trên Nhà Chín Muồi dù chỉ chiến thắng vòng đấu đơn ca, gây nhiều tranh cãi. 3 Nhà còn lại rơi vào top nguy hiểm.

Phạm Khánh Hưng, Nguyễn Trần Duy Nhất (của Nhà Mứt Gừng), Đăng Khôi (Nhà Cá Lớn) và Neko Lê (Nhà Chín Muồi) là các anh trai phải tạm biệt chương trình.

chuyen-nha-be-thoi-con-dung-ve-bui-cong-nam-kay-tran-17257524414191252894765.jpg

Kay Trần và Bùi Công Nam ăn ý khi thể hiện Chuyện nhà bé thôi, con đừng về - Ảnh: BTC

Khán giả nói "dàn xếp lộ liễu quá"

Ngay sau tập 10 phát sóng, kết quả của Công diễn này tiếp tục gây tranh cãi trên các diễn đàn và ở trên chính fanpage của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Nhiều khán giả tiếc nuối khi Neko Lê phải ra về. "Neko Lê rap hay mà bị loại, uổng quá", "Nhà Chín Muối xứng đáng top 1, tiếc cho Neko Lê", "Neko Lê về cái tụt mood không phanh luôn, không có hứng xem nữa", "sốc mà nước mắt chảy luôn", "trả Neko Lê về cho tui"… là bình luận của các khán giả.

mua-tren-pho-hue-nha-chin-muoi-17257523140791958655304.jpg

Nhà Chín Muồi thể hiện Mưa trên phố Huế - Ảnh: BTC

Trên một diễn đàn về showbiz, bạn Nguyễn Hồng Nhung bình luận "Tiết mục của anh Tiến Luật nhất từ công trước gây bức xúc cho em 1 tuần chưa hết".

Khi một người khác bình luận "tiết mục của Tiến Luật cũng hay nhưng không thể so với ba Nhà còn lại", Hồng Nhung cho rằng: "Dàn xếp (kết quả) lộ liễu quá".

Bạn Phạm Bình cho rằng: "Tiết mục tệ nhất lại điểm cao nhất. Có thể khán giả tại trường quay coi trực tiếp, cảm xúc khác nhưng làm ơn sự chênh lệch vừa phải thôi. Chênh lệch quá lớn, không bình thường chút nào".

Trước đó, ở tập 9, tiết mục Sao cũng được của Tiến Luật về nhất khiến nhiều khán giả xem chương trình bức xúc. 

da-co-hoai-lang-st-cao-van-lau-nha-mut-gung-1725751919840996541833.jpg

Tiết mục Dạ cổ hoài lang của Nhà Mứt Gừng bị chấm dưới 3.000 điểm khiến khán giả cho rằng không thỏa đáng - Ảnh: BTC

Trên fanpage chương trình, nhiều khán giả bày tỏ tình cảm dành cho phần thi của Nhà Mứt Gừng.

"Nhà Mứt Gừng bùng nổ nhưng điểm vẫn thấp tè", Mứt Gừng xuất sắc nhất, xem mà khóc", "Dạ cổ hoài lang khó nhất và cảm động nhất, không hiểu sao dưới 3000 điểm", "Không chấp nhận bài này đứng cuối", 

"Một đứa sợ nghe cải lương như mình phải nổi da gà đến bật khóc khi nghe các chú", "Quá đỉnh rồi Mứt Gừng, em khóc một dòng sông", "Chú Kiều người Hà Nội mà hát cải lương hay quá"… là các bình luận.

Có không ít khán giả cho rằng: "Tức khán giả kinh khủng", "Cần xem lại chất lượng cảm thụ nghệ thuật của khán giả tại trường quay. Nhiều lần lắm rồi", "Loại khán giả giùm cái ạ", "Khán giả trường quay tai điếc hay tai trâu ấy"…

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022