• Nghệ sĩ Hồng Nga gầy yếu, mất kiểm soát: "Con khổ lắm bà ơi, con sợ quá"Đọc ngay

Mới đây, tại chương trình Thương đời gạo chợ nước sông, nhóm nghệ sĩ Ngũ long du ký đã tới thăm nghệ sĩ Hồng Nga.

Được biết, nghệ sĩ Hồng Nga đã đổ bệnh được hai năm qua và ngày càng yếu dần. Hiện tại, bệnh tình của bà ngày một nặng, lẫn nhiều và gần như không nhớ gì, thường xuyên nói mê.

hn1-17224393699501859541127-1722499919927-17224999203421921048927.jpg

Khi nhóm nghệ sĩ Ngũ long du ký đến thăm, nghệ sĩ Hồng Nga không còn nhận ra ai dù trước đây vẫn nhận ra Phương Dung, Phi Phụng. Bà đi lại khá khó khăn.

Người trông nom cho nghệ sĩ Hồng Nga chia sẻ: "Cô Hồng Nga ăn uống vẫn được, ngủ bình thường vì được bác sĩ chích thuốc bổ, nói chung là ăn được ngủ được. Chỉ có điều, chân cô rất yếu, mỗi lần đứng dậy phải có người đỡ, nhưng đứng lên rồi thì đi lại được.

Thực ra cô Hồng Nga chỉ cần uống thuốc là đi được, có thuốc chữa đau khớp chân cho cô. Nhưng cô đành hanh không chịu uống, cứ đưa thuốc là nhổ ra. Muốn cô uống thuốc là phải hỏi trước rồi mới đem thuốc lại thì cô mới uống. Tự nhiên đưa thuốc tới là cô không chịu uống.

Dạo này cô Hồng Nga gầy đi nhiều. Mấy hôm nay, tôi phải đút thì cô mới chịu ăn còn để cô tự ăn là cô không chịu, cứ cầm cái bát ngồi đó mãi. Mấy đồ khô như bánh kẹo thì cô tự bóc ăn còn đồ có nước thì tôi phải đút mới chịu. Cô bị như vậy khoảng một tuần nay thôi còn trước đó vẫn tự ăn được.

hn2-1722439370089380987674-1722499920881-1722499921030549582704.jpg

Giờ cô Hồng Nga lẫn nặng, lúc gọi tôi là má, lúc gọi là bà, lúc lại gọi là anh, mỗi lúc gọi một kiểu. Hôm trước cô Hồng Nga xem cải lương xong còn khóc nức nở.

Con cô ở cách đây vài nhà nên cứ chạy qua chạy lại, cần gì thì nói với nó để nó đưa tiền mua. Cô Hồng Nga trông vậy mà ăn khỏe lắm, nếu đút thì ăn hết được tô bún bò, sáng dậy phải uống một ly cà phê sữa".

Về phía mình, nghệ sĩ Hồng Nga vẫn không nhớ được gì và nói mất kiểm soát, nói những điều không ai hiểu, khiến các đàn em không khỏi xót xa. Bà cũng ít ca hát hơn trước, dù đàn em năn nỉ cũng không chịu hát.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022