Buổi chiếu phim Mưa đỏ thu hút đông đảo khán giả - Ảnh: VĂN TRUNG
Phim thu hút sự quan tâm của khán giả bậc nhất và được đánh giá là ứng viên mạnh ở hạng mục phim truyện điện ảnh tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.
Mưa đỏ do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, đạo diễn - thượng tá Đặng Thái Huyền thực hiện, kể về cuộc chiến đấu khốc liệt 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972.
Có khán giả xem Mưa đỏ 6 lần
Buổi chiếu phim Mưa đỏ có sự tham dự của ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24; ông Nguyễn Hữu Ngọc - Phó chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Vũ Đức Tùng - Giám đốc Trung tâm Chiếu phim quốc gia; bà Lê Thị Hà - Viện trưởng Viện Phim Việt Nam.
Ông Đặng Trần Cường phát biểu tại buổi chiếu phim Mưa đỏ - Ảnh: VĂN TRUNG
Đoàn phim Mưa đỏ giao lưu gồm đại tá Kiều Thanh Thúy; đạo diễn, NSƯT, thượng tá Đặng Thái Huyền, các diễn viên Đỗ Đình Khang, Lâm Thanh Nhã, Hứa Vĩ Văn, Hạ Anh, Phương Nam, Lê Hoàng Long, Trần Gia Huy.
Ông Đặng Trần Cường khẳng định việc chọn Mưa đỏ là tác phẩm mở màn Liên hoan phim Việt Nam thể hiện mong muốn giới thiệu một bộ phim có chiều sâu lịch sử và được dàn dựng công phu.
Sau khi xem phim, khán giả không chỉ có trải nghiệm điện ảnh trọn vẹn mà còn nhận được những bài học lịch sử, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước hùng cường.
Với tinh thần đó, liên hoan phim được kỳ vọng sẽ gặt hái nhiều thành công.
Các nghệ sĩ đều bày tỏ sự vui sướng trước sự chào đón nồng nhiệt của khán giả. Diễn viên Phương Nam bất ngờ khi có đông người xem, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành và hứa sẽ đóng góp nhiều hơn nữa để lan tỏa tinh thần yêu nước.
Chị Đinh Thị Hồng Nhung (24 tuổi) chia sẻ: "Đây là lần thứ 6 tôi xem Mưa đỏ. Mỗi lần thưởng thức, tôi đều cảm nhận được chiều sâu lịch sử của câu chuyện, sự công phu trong dàn dựng và hy vọng trong tương lai điện ảnh Việt Nam sẽ tổ chức nhiều buổi giao lưu như thế này nữa".
Chị Đinh Thị Hồng Nhung (24 tuổi) và anh Thành Danh (24 tuổi) mặc trang phục bộ đội đi xem Mưa đỏ - Ảnh: VĂN TRUNG
Cơ hội nào cho Mưa đỏ ở Liên hoan phim Việt Nam?
Trả lời Tuổi Trẻ Online, đạo diễn Đặng Thái Huyền xúc động khi Mưa đỏ được chiếu mở màn Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, nhất là khi thấy đông đảo khán giả nán lại chờ giao lưu sau khi xem phim.
"Mọi người vỗ tay, hô tên Mưa đỏ và từng thành viên trong ê kíp khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là dự án rất vất vả và đoàn phim cống hiến hết sức mình, song trước sự cổ vũ, động viên nhiệt tình của khán giả như vậy, chúng tôi cảm thấy rất xứng đáng với công sức bỏ ra" - Đặng Thái Huyền nói.
Đạo diễn Đặng Thái Huyền xúc động trước sự ủng hộ của khán giả - Ảnh: VĂN TRUNG
Về cơ hội thắng lớn của Mưa đỏ tại liên hoan phim năm nay, đạo diễn Đặng Thái Huyền khẳng định Mưa đỏ là nén tâm nhang tri ân và tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ.
"Chúng tôi xem đây là nhiệm vụ, sứ mệnh quan trọng nhất và rất hạnh phúc khi hiện thực hóa được. Còn tất cả những giải thưởng chỉ là những yếu tố cộng hưởng thêm, nếu mà được thì đó là vinh dự của ê kíp. Nếu thuộc về đoàn phim khác, chúng tôi cũng rất vui. Đấy là thành công chung của điện ảnh Việt Nam".
Liên hoan phim Việt Nam năm nay diễn ra từ 21 đến 25-11 tại TP.HCM.
Đoàn phim Mưa đỏ chụp ảnh kỷ niệm cùng khán giả - Ảnh: VĂN TRUNG
Nhiều khán giả vây quanh diễn viên Lâm Thanh Nhã sau buổi chiếu phim - Ảnh: VĂN TRUNG
Khán giả đến từ rất sớm, xếp hàng vào rạp xem phim Mưa đỏ - Ảnh: VĂN TRUNG



































