• ct1-17243484395132046047299-1724384438321-1724384439567874347011-1724397301507-172439730172989663021-0-192-1080-1920-crop-17243974197731340913581.jpg

    Một nữ NSƯT có nhà to tại Úc: Vẫn ở Việt Nam, thi thoảng mới sang chơi

Mới đây, tại cuộc trò chuyện với con gái mình, NSƯT Cát Tường đã tiết lộ về thời gian nghèo khó của mình. Khi ấy, con gái cô đã hỏi về những món trang sức ngày xưa con được đeo, nhưng giờ không thấy đâu.

Cát Tường nói: "Hồi đó, mọi người tặng Nauy (con gái Cát Tường) ít dây chuyền, lắc vàng. Tôi có giữ chúng trong một thời gian. Ngày ấy, tôi vẫn còn nghèo, phải đi ở nhà thuê, nhưng vẫn đeo vàng, còn đeo nhẫn đủ 4 ngón. 

ct1-17254384776371133946533-1725454114168-17254541179121785921676.jpg

MC Cát Tường và con gái

Tới cách đây mười mấy năm, trong một lần dọn dẹp nhà, tôi gom hết mấy món trang sức vàng đó đi bán. Đồ con nít của Nauy tôi cũng đem đi cho, tặng lại.

Sau một thời gian ở dưới quê, tôi lên TP.HCM một mình, để con gái ở với bà ngoại. Một năm sau là tôi ổn định rồi đón con gái lên ở cùng. Tôi phải lên TP.HCM trước để tìm chỗ ở, ổn định mọi thứ.

Tôi thuê nhà rồi đi dạy trang điểm ở quận 3, quận 8, quận 9, chứ chưa được đi diễn lại ngay.

Làm giáo viên dạy trang điểm, nhưng tôi vẫn phải đi guốc, ăn mặc đẹp vì cái mác của tôi khi ấy vẫn là diễn viên. Có lần tôi chạy xe ở xa lộ bị ngã té ngửa ra nhưng vẫn giữ nguyên đôi guốc cao gót ở chân.

Sau 4, 5 tháng dạy trang điểm, tôi có được chút tiền mới đi mướn một mặt bằng để mở trường dạy nghề. Sau khi mướn được nhà tôi mới chiêu mộ các giáo viên khác về dạy làm tóc, làm móng, trang điểm, chăm sóc da.

ct2-17254384777511348082515-1725454118817-1725454118924197379411.jpg

Trong thời gian khoảng một năm đó, tôi không về quê thăm con mà chủ yếu là bà ngoại đưa con lên TP.HCM chơi với tôi. Tôi cũng nhớ con lắm nhưng không về nhiều vì ngày nào cũng đi làm thuê.

Ngoài đi dạy nghề, tôi cũng đi diễn kịch cho đài truyền hình để có thu nhập. Tới năm 2006, tôi mới được diễn kịch ở sân khấu 5B, lúc đó con gái tôi 4 tuổi.

Tính ra tôi chỉ không ở cùng con gái trong một năm thôi. Suốt từ lúc tôi sinh Nauy ra dưới Biên Hòa, Nauy luôn ở với tôi. Lúc đó, tôi còn mở một tiệm làm tóc ở Biên Hòa, từ tiệm nhỏ mở sang tiệm lớn.

Nhưng có một điều giờ tôi mới tiết lộ. Cứ tối đến là tôi lên giường ru con ngủ, tới 9 giờ là trang điểm, lên đồ đi chơi, 2 giờ đêm lại về nằm ngủ với con bình thường để sáng con dậy vẫn thấy tôi đầu tiên".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022