
Mang mẹ đi bỏ là tâm huyết của đạo diễn kiêm biên kịch Mo Hong Jin, được ấp ủ và phát triển trong suốt 3 năm - Ảnh: ĐPCC
Tuần vừa qua có đợt phát hành phim vào ngày 1-8 với những cái tên đáng chú ý như Mang mẹ đi bỏ, Toàn trí độc giả, Họng súng vô hình và Ma lòng thòng.
Mang mẹ đi bỏ gây sốt phòng vé
Dựa vào số liệu của The Box Office Vietnam, Mang mẹ đi bỏ dẫn đầu phòng vé Việt, thu 56 tỉ đồng dịp cuối tuần qua, nâng tổng doanh thu lên 77 tỉ đồng sau 3 ngày ra rạp (cộng với suất chiếu sớm). Phim có khoảng 4.600 suất chiếu mỗi ngày, áp đảo hoàn toàn các bom tấn quốc tế khác.
Đây là phim hợp tác Việt - Hàn, kể về số phận của Hoan (Tuấn Trần) - một chàng trai trẻ ngày ngày hóa thân thành "thằng hề đường phố" với ngón nghề cắt tóc vỉa hè để kiếm tiền lo cho mẹ.
Trailer Mang mẹ đi bỏ
Mẹ Hoan là bà Lê Thị Hạnh (Hồng Đào), mắc bệnh Alzheimer và cư xử như một đứa trẻ con. Căn bệnh của mẹ không chỉ là gánh nặng mưu sinh, mà còn lấy đi của Hoan một cuộc đời tự do với những ước mơ chưa thể thực hiện.
Một ngày, Hoan quyết định mang mẹ "đi bỏ" cho người anh trai ở Hàn Quốc, người mà chính Hoan còn không biết mặt mũi ra sao.
Thông qua câu chuyện tình mẫu tử, Mang mẹ đi bỏ truyền tải giá trị của gia đình, đồng thời mở rộng ra các khía cạnh tình bạn, tình yêu và sự sẻ chia giữa người với người trong hoàn cảnh khó khăn.

Conan Movie 28 hiện là phần phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt - Ảnh: Yahoo
Vị trí số 2 phòng vé là Conan: Dư ảnh của độc nhãn, bỏ túi 18 tỉ đồng dịp cuối tuần qua với 2.000 suất chiếu mỗi ngày, nâng tổng doanh thu lên 146 tỉ đồng sau 12 ngày ra rạp.
Bên cạnh Mang mẹ đi bỏ, cuối tuần tới, Conan Movie 28 còn đối đầu với một đối thủ nặng ký nữa là Chốt đơn!. Phim của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito đang gây chú ý khi úp mở ai sẽ thay nữ chính hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Tuy nhiên, việc cô sẽ bị thay thế như thế nào vẫn chưa được nhà sản xuất công bố.
Có thể thấy, chưa đến dịp lễ Quốc khánh 2-9 nhưng phim Việt đã bùng nổ ngoài rạp và được khán giả bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Điều này sẽ phần nào ảnh hưởng đến sức hút của Conan Movie 28 trong thời gian tới, khiến phim khó chạm mốc 200 tỉ đồng.

Poster phim Toàn trí độc giả - Ảnh: Naver
Đứng thứ 3 phòng vé là Toàn trí độc giả, thu 5 tỉ đồng sau 3 ngày ra rạp. Phim chuyển thể từ web novel nổi tiếng cùng tên của tác giả SingNsong, kể về Kim Dok Ja (Ahn Hyo Seop), độc giả duy nhất theo dõi một bộ truyện suốt hơn 10 năm.
Vào ngày truyện kết thúc, anh bất ngờ bị cuốn vào chính thế giới hư cấu đó và buộc phải hợp tác cùng nhân vật chính Yoo Joong Hyuk (Lee Min Ho) để sinh tồn trong một thế giới hậu tận thế.
Trên Naver, nhiều fan đồng loạt cho điểm thấp và bức xúc cho rằng bản điện ảnh đã cắt gọt quá mức, làm thay đổi nhiều tình tiết quan trọng khiến họ không còn nhận ra nguyên tác tập truyện mà mình yêu thích.
Phim chỉ đạt khoảng 1,2 trên Google Reviews và 4,7 trên IMDb. Phía nhà sản xuất còn lên kế hoạch làm thêm phần 2 nhưng khán giả đang phản đối gay gắt.
Bộ tứ siêu đẳng có dấu hiệu chững lại
Theo Variety, Bộ tứ siêu đẳng: Bước đi đầu tiên (The Fantastic: First Steps) tăng từ 218 triệu USD lên 368 triệu USD trên toàn cầu trong tuần thứ hai ra rạp. "Ngọn lửa doanh thu" bắt đầu có dấu hiệu chập chờn, tuy vẫn đủ để đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ nhưng chưa đủ sức "chạy đường dài" cho một bom tấn có kinh phí đến 200 triệu USD.
Tính đến thời điểm hiện tại, canh bạc lớn của Marvel xem ra mang lại quả ngọt - ít nhất là trong giai đoạn đầu - nhờ màn mở màn bùng nổ và sự ủng hộ nhiệt tình từ fan trung thành.

"Ngọn lửa doanh thu" bắt đầu có dấu hiệu chập chờn, giảm mạnh hơn 50% trong tuần thứ hai - Ảnh: Marvel Studios
Nhưng câu hỏi đặt ra là: Bộ tứ siêu đẳng có tiếp tục lan tỏa sức hút, hay sẽ "tắt lửa" trước khi kịp thiết lập kỷ lục mới?
Các chuyên gia nhận định: "Nếu khán giả vẫn đổ ra rạp, phim có thể trở thành bước ngoặt mà Marvel đang khao khát. Nhưng với mức tụt dốc mạnh sau tuần đầu và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, hành trình phía trước không hề dễ dàng".