Mới đây, Lâm Khánh Chi tới thăm nghệ sĩ Hồng Sáp tại nơi bà ở. Lâm Khánh Chi rút một sấp tiền mặt trong túi ra cho vào hai bao lì xì ngay trước mặt nghệ sĩ Hồng Sáp và nói: “Có đứa em của con tặng má 20 triệu nên con đem tới đây cho má. Má cứ cầm 20 triệu này ăn tiêu, thích ăn gì thì má mua. Con gửi riêng má 5 triệu nữa là hai chị em con là 25 triệu. Rồi lâu lâu con lại ghé xuống đây thăm má, con lì xì cho má chút tiền mua bánh, má thích ăn gì má ăn đi”.

Con biết má từ lâu rồi. Ngày xưa con đi xem cải lương cũng hay thấy má. Sau này con lấy chồng rồi lo buôn bán, tối ngày ở nhà, không đi đâu. Con không biết má ở đâu để tìm, nay mới biết má ở đây nên tới. Bây giờ con đưa má 25 triệu, em con 20 triệu, con 5 triệu. Con vừa bị người ta gạt hết 5 tỷ rồi nếu không con sẽ cho má nhiều hơn. Má cứ thích ăn gì, cần mua gì thì cứ mua, thi thoảng con lại ghé thăm cho má tiền tiêu xài tiếp. Má cầm cẩn thận, đừng để bị rớt nha. Em con nó giàu lắm, nên nó tặng 20 triệu, con thì nghèo nên tặng má 5 triệu.
Hiện tại, con ở một mình với một đứa con trai của con. Ngày xưa con mê cải lương lắm nên con rất quý má. Con không có khiếu nên không theo cải lương được, chỉ hát nhạc trẻ thôi.
Hôm đó, con đi ăn với đứa em con thì xem clip Bình Tinh quay với má. Em con mới hỏi con có biết má ở đâu không để gửi 20 triệu cho má. Em con thương má lắm nhưng không đi tới đây được nên nhờ con gửi giùm”.
Nghệ sĩ Hồng Sáp nói: “Tiền nhà má không phải lo vì có Bình Tinh lo cho má rồi. Bình Tinh thương má lắm”. Lâm Khánh Chi đề nghị: “Tiền nhà Bình Tinh cho thì tiền tiêu xài con cho má, như vậy thì má không phải lo gì nữa. Có nhiều người thương má lắm, trong đó có con.
Trước đó, Lâm Khánh Chi trên livestream đã nhắc đến cố diễn viên Quý Bình. "Từ khi anh Bình bị bệnh là 3 năm nay, anh Bình đi một mình chữa bệnh, về nhà Hóc Môn ở. Anh bị bệnh anh đi một mình hết á mấy chị. Anh không muốn làm phiền ai hết, tự thân tự mình đi chữa bệnh, không để ai đi lo cho anh. Một năm mấy điều trị bên nước ngoài là đi một mình, rồi về Hóc Môn luôn. Tới lúc anh về được 1 tháng là ba anh mất", Lâm Khánh Chi kể.

Lâm Khánh Chi tiết lộ về quá trình chống chọi bệnh tật của Quý Bình, đáp trả khi bị chê "khóc giả trân"
Cũng trên sóng livestream, Lâm Khánh Chi nhận được một số bình luận nhận xét cô "khóc giả trân" tại tang lễ của Quý Bình. Nữ ca sĩ không ngại ngần đáp trả: "Có người khóc thật, có người khóc giả. Đương nhiên phải có người thật, người giả rồi. Cuộc đời mà em. Mai mốt mọi người sẽ nhìn thấy được ai là thật, ai là giả. Mọi người cứ theo dõi đi, từ từ mọi người biết".