Vào vai ông trùm ma túy trong phim, ngoài đời nghệ sĩ Vĩnh Xương là người ấm áp, hết mực thương yêu vợ con.

Độc đạo là phim tiếp theo về đề tài hình sự của VFC. Theo nội dung phim, tuyến nhân vật "ông trùm" sẽ có 4 nhân vật là Lê Toàn (NSƯT Hoàng Hải), Dương "cơ bắp" (NSƯT Hồ Phong), Quân "già" (Vĩnh Xương) và Hưng "khẹc" (NSƯT Chí Trung). 

Vào vai ông trùm ma túy Quân "già", nghệ sĩ Vĩnh Xương khiến khán giả cảm thấy thú vị bởi ngoại hình là mái tóc dài hơi quái và nét diễn lạnh, toát lên phong thái và tính cách tàn nhẫn của một kẻ máu lạnh, vì tiền mà bất chấp tất cả. Đặc biệt Quân rất đa nghi. Trước đây, ông ta từng là "đàn em" của Lê Toàn, sau về mở đế chế riêng chuyên buôn ma túy.

Tạo hình của Vĩnh Xương trong "Độc đạo"

Nghệ sĩ Vĩnh Xương sinh năm 1975 tại Hà Nội, là một diễn viên đã có kinh nghiệm hơn 20 năm gắn bó với nghề diễn xuất. Anh được khán giả yêu thích qua các vai diễn ở nhiều bộ phim, gần đây nhất có thể kể đến bộ phim Đấu trí, Những nẻo đường gần xa,...

Về chuyện đời tư, Vĩnh Xương lập gia đình khá trễ, vào năm 34 tuổi. Sau vài năm kết hôn, bà xã Minh Nguyệt sinh cho nam nghệ sĩ một cặp song sinh. Nam nghệ sĩ cho hay: "34 tuổi tôi lấy vợ và tới tận 39 tuổi tôi mới có con, lại sinh đôi, áp lực về kinh tế rất lớn, cộng với việc không muốn con quá thiếu thốn. Trong khi đó, làm nghệ thuật quá vất vả về kinh tế. Không phải cũng ai có show diễn vài chục triệu, chúng tôi đi diễn kiếm từng 100-200.000 đồng".

Gia đình nhỏ của nghệ sĩ Vĩnh Xương

Được biết, vợ của nghệ sĩ Vĩnh Xương cũng từng học trường Nghệ thuật quân đội nhưng vì muốn dành thời gian làm vợ, làm mẹ mà tạm gác lại con đường nghệ thuật.

Chia sẻ về người đầu ấp tay gối, nam nghệ sĩ cho biết: "Để được yên ổn và dành thời gian nhiều hơn cho các vai diễn thì vợ tôi luôn sát cánh, làm hậu phương vững chắc cho tôi. Hiện tại tôi có thể yên tâm làm nghệ thuật vì đã có gia đình hậu thuẫn".

2-17280954480242013008593.jpg1-17280954481771935796014.jpg3-1728095448360500088356.jpg

Nam diễn viên sinh năm 1975 thường xuyên chia sẻ hình ảnh về gia đình trên mạng xã hội

Vĩnh Xương cảm thấy hạnh phúc, đủ đầy với cuộc sống hiện tại. Anh từng bày tỏ: "Tôi thấy hạnh phúc vì mình có một gia đình như tất cả mọi người. Tôi được đủ đầy về mặt tình cảm. Còn vật chất thì vô cùng lắm, nhưng với tôi là đủ.

Còn với nghệ thuật, cũng là một chữ "đủ" thôi. Tôi không ham muốn hay làm mọi cách để tạo danh tiếng. Tôi luôn tâm niệm rằng: "Hạnh phúc là khi ta biết thế nào là đủ". 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022