Nhiều người nghĩ vui năm 2025 này, mùa Đông tràn về sớm quá, khiến ta còn lưu luyến biết bao với không khí Thu. Trong miên man cảm xúc ấy, người viết bắt gặp bản tình ca quen nhưng có nét lạ: Mùa Thu cho em, phiên bản do nhạc sĩ Đức Trí phối khí, ca sĩ Hoàng Hải thể hiện cùng… dàn nhạc giao hưởng.
Xem chuyên đề Nhạc Việt ngày nay TẠI ĐÂY
Phiên bản này được giới thiệu trên kênh YouTube Musique de Salon với 75 nghìn người theo dõi, cho đến cuối tuần qua (9/11/2025) sau tròn 1 tháng thu hút được hơn 34 nghìn lượt xem.
Đức Trí "giao hưởng hoá" "Mùa thu cho em"
Phiên bản Mùa Thu cho em được Hoàng Hải thể hiện trực tiếp cùng dàn nhạc giao hưởng trong đêm nhạc Musique de Salon 13 với chủ đề Mưa ngâu (2024). Phần phối khí cho dàn nhạc giao hưởng được nhạc sĩ Đức Trí thực hiện chính là điểm đáng chú ý nhất, cũng là yếu tố lạ đối với một ca khúc quen được thể hiện trong đêm nhạc.
Điều đáng nói, Đức Trí vẫn giữ nguyên tinh thần gốc của tác phẩm nhưng đã "giao hưởng hóa" Mùa Thu cho em bằng cách đưa dàn nhạc giao hưởng vào không gian của một bản tình ca.
Dẫu thế, Đức Trí không biến ca khúc thành một bản ca khúc nghệ thuật đồ sộ, mà khai thác tiết chế để dàn nhạc trở thành một lớp màu mềm mại, sang trọng. Bộ dây chiếm vị trí quan trọng, kèn gỗ điểm xuyết những giai điệu mảnh mai, kèn đồng chỉ vang lên vừa đủ để nhấn vào những thời điểm cần thiết, còn bộ gõ nhẹ nhàng giữ tiết tấu. Mọi thứ được sắp đặt hợp lý, tạo nên một tổng thể âm thanh không phô trương mà đúng tinh thần "sang mà không nặng".
Ca sĩ Hoàng Hải biểu diễn "Mùa Thu cho em"
Trong khi đó, Hoàng Hải thể hiện Mùa Thu cho em bằng một phong thái khá điềm tĩnh, trau chuốt. Giọng nam ca sĩ sáng, giàu nhạc cảm, tiết chế hơi thở cùng khoảng vang vừa đủ. Nam ca sĩ không hát theo lối nhạc nhẹ thông thường, không lạm dụng "bỏ nhỏ", lơi nhịp mà hát gọn, rõ, thậm chí ngắt ra theo từng tiết nhạc có lẽ để hòa cùng nhịp thở của dàn nhạc.
Có thể nói Hoàng Hải vẫn giữ được "chất Hà Nội" trong giọng hát của mình khi thể hiện bài hát này. Ở đó có sự lịch lãm, lãng tử, pha chút hoài niệm. Anh không chỉ kể chuyện tình trong Mùa Thu cho em mà có vẻ như đang kể câu chuyện của chính người nghệ sĩ, một chàng trai hát bằng tâm hồn trong trẻo và yêu thương tha thiết.
Phần trình diễn của Hoàng Hải là sự gặp gỡ của 3 thế hệ âm nhạc: Ngô Thụy Miên - tác giả bản tình ca, Đức Trí - người "làm mới" bằng tư duy hòa âm hiện đại và thể hiện bằng dàn nhạc giao hưởng, và Hoàng Hải - người mang bài hát đến gần khán giả đương thời bằng giọng ca của mình.
Một bản tình ca hay về mùa Thu
Trong những bản tình ca về mùa Thu gắn với tình yêu của âm nhạc Việt Nam, Mùa Thu cho em của Ngô Thụy Miên phải thuộc hàng là 1 trong những khúc hát đẹp nhất. Đẹp từ ca từ, giai điệu đến cảm xúc, bài hát như một khúc ngân dịu dàng mà sâu lắng, nơi người nghe bắt gặp cả hương sắc của trời đất lẫn nhịp đập của trái tim.
Hiện hữu vài thập kỷ mà Mùa Thu cho em vẫn như dòng suối trong chảy mãi, mang theo vẻ lãng mạn, tinh tế của một thời âm nhạc là nơi cảm xúc con người hòa cùng thiên nhiên, nơi nỗi nhớ và tình yêu gặp nhau trong những nốt nhạc dịu dàng.
Từ những ca từ giản dị, đẹp mà gợi cảm: "Em có nghe mùa Thu mưa giăng lá đổ/ Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương…" tác giả đã mở ra một mùa Thu không chỉ là bối cảnh, mà là tâm trạng, là hơi thở của tình yêu. Ở đó, có mưa, có gió, có ánh nắng úa vương trên mi em, có nỗi nhớ phảng phất qua từng tiếng lá rơi… Ca từ giàu chất thơ, giai điệu mượt mà như uốn quanh những lời ca tựa như lời tỏ tình kín đáo.
Hoàng Hải thể hiện "Mùa Thu cho em" cùng dàn nhạc giao hưởng
Mùa Thu cho em vừa mang tính chất trữ tình, vừa phảng phất phong vị nhạc nhẹ phương Tây, nhưng vẫn rất Việt Nam bởi sự mềm mại, tự nhiên trong cấu trúc và cảm xúc. Từ phần mở đầu đến điệp khúc và phần tái hiện, giai điệu phát triển theo vòng tròn cảm xúc: nhẹ nhàng, say đắm rồi trở về yên bình, giống như chính nhịp điệu của mùa Thu theo "quy trình": đến, ở lại và lặng lẽ đi qua.
Cái hay ở tác giả khi viết bài hát này là có thể viết một bản nhạc mang chất cổ điển trong cấu trúc, nhưng lại đương đại trong cảm xúc. Mùa Thu cho em vì thế có thể được hát, được nghe, và cả được chơi như một tiểu phẩm thính phòng, chẳng hạn các nhạc cụ như saxophone, violin, hay piano đều có thể độc tấu hay hòa tấu mà vẫn trọn vẹn cảm xúc. Giai điệu ấy dường như có đời sống riêng, vượt khỏi ca từ, để tự mình ngân lên như một tiểu phẩm về mùa Thu gắn liền với tình yêu.
Những dấu ấn giọng hát qua các thế hệ
"Mùa Thu cho em có thể được chơi như một tiểu phẩm thính phòng, chẳng hạn, các nhạc cụ như saxophone, violon, hay piano đều có thể độc tấu hay hòa tấu mà vẫn trọn vẹn cảm xúc" - NHẠC SĨ, NHÀ PHÊ BÌNH NGUYỄN QUANG LONG.
Mùa thu cho em đã đi qua nhiều thế hệ ca sĩ, mỗi người lại thổi vào đó một sắc thái riêng. Tuấn Ngọc được xem là người thể hiện thành công nhất - giọng hát của anh mang vẻ từng trải, sang trọng, nhẹ nhàng như hơi thở, lững thững truyền tải từng lời ca đến người nghe làm nổi bật sự chín muồi của cảm xúc. Còn Khánh Hà lại mang đến một mùa Thu nồng nàn, phảng phất nét phóng khoáng của nhạc phương Tây.
Thế hệ kế tiếp như Bằng Kiều, Tùng Dương, Phạm Thu Hà hay Hoàng Hải… mỗi người đều tìm thấy trong ca khúc một "mùa Thu" của riêng mình. Bằng Kiều hát với phong thái lịch lãm, trữ tình, gợi cảm giác Hà Nội mộng mơ mà sâu lắng. Tùng Dương mang đến nét lạ với phiên bản năm 2006 khi thể hiện phong cách giàu ngẫu hứng hòa quyện giữa jazz và pop, phóng túng và sáng tạo.
Còn Hoàng Hải có lẽ lại mang đến cách thể hiện khá khác, không còn sự êm đềm mượt như nhung của mùa Thu xưa mà nó có dáng dấp của Thu nay, cách ngắt có cảm giác hơi cụt khiến người nghe cảm giác còn lạ khi nghe một bài hát quen, nhưng có thể đó cũng là một chủ ý của nam ca sĩ, để phù hợp với phiên bản thể hiện cùng bản phối giao hưởng của Đức Trí, tạo nên một diện mạo mới trong giai đoạn hiện tại cho bản tình ca quen thuộc.
Mùa Thu là nguồn cảm hứng bất tận
Nhân nói về Mùa Thu cho em của Ngô Thụy Miên, ta nhớ lại những khúc nhạc Thu lãng mạn khác của Đoàn Chuẩn - Từ Linh như Thu quyến rũ, Gửi gió cho mây ngàn bay… Cái tài của các nhạc sĩ tiền bối từ cả hơn 1/2 thế kỷ trước đây đã biến mùa Thu thành một biểu tượng thẩm mỹ, nơi mọi chi tiết của đời sống từ ánh sáng, mây trời, đến tình yêu đều được hòa quyện trong âm nhạc. Ở họ, mùa Thu không chỉ đẹp ở cảnh sắc mà còn đẹp trong cảm xúc và tâm hồn con người.
Âm nhạc của những nhạc sĩ ấy khiến con người thêm yêu quê hương, yêu thành phố, yêu vùng đất đã cho họ những mùa Thu thật đẹp. Trong bối cảnh âm nhạc đương đại đang không ngừng đổi mới, đề tài mùa Thu vẫn luôn là nguồn cảm hứng chưa bao giờ cũ. Và âm nhạc Việt Nam vẫn đang cần những nhạc sĩ hôm nay viết tiếp những bản tình ca mùa Thu mới giữ được tinh thần lãng mạn, chất trữ tình và sự tinh tế vốn là "bản sắc" của mùa Thu Việt Nam, đồng thời mở ra góc nhìn mới, trẻ trung, sáng tạo hơn.
Bởi lẽ, vẻ đẹp của mùa Thu Việt Nam với hương hoa sữa, sắc lá vàng, những buổi chiều se lạnh vẫn luôn là nguồn cảm hứng bất tận. Và nếu âm nhạc là tiếng nói của tâm hồn, thì mùa Thu chính là khoảng lặng dịu dàng để mỗi người nghệ sĩ soi mình, tìm thấy những giai điệu chân thật nhất.
Phiên bản Mùa Thu cho em do Hoàng Hải thể hiện, Đức Trí phối khí cho thấy rõ thêm về những giá trị cũ, khi được tôn trọng và làm mới bằng tâm hồn nghệ sĩ, sẽ luôn có sức sống mới. Đó không chỉ là một bản tình ca được "giao hưởng hóa", mà là nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa các thế hệ, giữa hoài niệm và hiện tại, giữa quá khứ và những ước mơ.
"Mùa Thu cho em"
Nhạc và lời: Ngô Thụy Miên
Phối khí: Đức Trí
Thể hiện: Ca sĩ Hoàng Hải và Dàn nhạc Musique de Salon
Điểm 8,5




































